Costa Rica và Pháp ghi danh vào vòng knock-out

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở loạt trận tiếp theo của bảng D và E diễn ra vào rạng sáng 21-6, World Cup 2014 đã xác định thêm 2 cái tên tiếp tục lọt vào vòng trong. Trong đó có một đội bóng mà không mấy ai dám tưởng tượng trước khi giải đấu diễn ra.

Cơn địa chấn Costa Rica

Dù chiến thắng ấn tượng trước Uruguay ở trận ra quân, Costa Rica vẫn bị đánh giá ở vị thế cửa dưới trước tuyển Ý. Rõ ràng, không phải tất cả đều tin rằng đó là một chiến thắng thể hiện rõ sức mạnh của Costa Rica mà là cú xẩy chân của Uruguay. Trong khi đó, Azzuri đã vượt qua đội bóng xứ sở sương mù với một phong thái trịch thượng của kẻ bề trên. Họ đã chứng tỏ được sự lạnh lùng vốn có của người Ý với một sức mạnh khó đoán. Chính vì vậy, trong trận cầu với đại diện đến từ vùng CONCACAF, Pirlo cùng đồng đội vẫn được giới mộ điệu đánh giá cao hơn hẳn, ít nhất là trên bảng giá của những trang cá độ.

 

Costa Rica (trắng) đã có chiến thắng thuyết phục.
Costa Rica (trắng) đã có chiến thắng thuyết phục.

Thế nhưng, cách thầy trò HLV Luis Pinto nhập cuộc đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Costa Rica đã không cho thấy dấu hiệu nào chứng tỏ họ là đội bóng dưới cơ trước người Ý. Những pha xử lý bóng tự tin của các cầu thủ áo trắng đã đôi lần khiến các tifosi phải thót tim. Phải đợi đến nửa thời gian cuối của hiệp 1, đội bóng màu thiên thanh mới bắt đầu lấy lại thế trận để tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía đối thủ. Thế nhưng, Balotelli đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn liên tiếp khi những cú dứt điểm của “ngựa chứng” đã không thể xuyên thủng mành lưới của thủ thành Navas. Tấn công nhiều mà không có bàn, Azzuri đã dính đòn “hồi mã thương” từ đối thủ. Sau hàng loạt những pha hãm thành, Costa Rica cuối cùng cũng có được bàn thắng một cách xứng đáng. Phút 44, Gamboa tạt bóng chuẩn xác để Bryan Ruiz bật cao đánh đầu hạ gục Buffon mở tỷ số 1-0.
 

Bryan Ruiz ghi bàn thắng duy nhất hạ gục tuyển Ý.
Bryan Ruiz ghi bàn thắng duy nhất hạ gục tuyển Ý.

Bàn thua khiến đoàn quân của HLV Prandelli phải đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu hiệp 2. Vị thuyền trưởng của tuyển Ý đã thực hiện những sự thay đổi nhân sự để tăng cường cho hàng công. Thế nhưng, mọi nỗ lực của đội bóng xứ mỳ Ý đều trở nên vô vọng trước hàng thủ kiên cố của Costa Rica. Đội bóng Trung Mỹ đã chơi một hiệp đấu xuất sắc khi phong tỏa toàn bộ các mũi công của đối thủ. Trong 45 phút của hiệp 2, các cầu thủ áo xanh thậm chí không tạo được một cơ hội nào về phía khung thành của thủ môn Navas. Hạ gục “ông lớn” Ý 1-0, Costa Rica gây bất ngờ khi là đội bóng đầu tiên giành suất đi tiếp ở bảng đấu tử thần. Với kết quả này, tuyển Anh cũng là đại diện đầu tiên bị loại và đối thủ còn lại sẽ xác định trong trận cầu Ý-Uruguay ở lượt đấu cuối.

Pháp trút mưa gôn

 

Pháp (trái) đã có trận thắng dễ.
Pháp (trái) đã có trận thắng dễ.

Sau chiến thắng giòn giã trước Honduras ở lượt đấu đầu tiên, “Nhữn chú gà trống Gaulois” tiếp tục có một trận đấu ấn tượng khi đè bẹp đối thủ Thụy Sỹ sau màn mưa bàn thắng. Đất nước xứ sở của những chiếc đồng hồ đã nhập cuộc khác tự tin trước người Pháp nhưng họ cũng chỉ thể hiện được điều đó đến phút 17. Sau khi Giroud “thông nòng” cho tuyển Pháp từ một pha đánh đầu thì bàn thắng đã đến liên tục. Vào một ngày mà hàng công của thầy trò HLV Deschamps chơi thăng hoa, khung thành của Thụy Sỹ bỗng trở thành một tấm bia cho màn tập trận. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Matuidi và Valbuena đã kịp hạ gục thủ thành Benaglio để nâng tỷ số lên 3-0.
 

Pháp đang thống trị ở bảng E.
Pháp đang thống trị ở bảng E.

Không còn tạo ra một áp lực lớn như hiệp 1, nhưng tuyển Pháp vẫn liên tục có được những cơ hội sau các pha phối hợp sắc nét. Và bàn thắng đến với “Gà trống” chỉ là điều tất yếu. Benzama và Sissoko là hai cầu thủ tiếp tục ghi tên vào danh sách ghi bàn của trận đấu để nâng tỷ số lên 5-0. Cuối trận, khi Deschamps quyết định “buông” để các trụ cột nghỉ dưỡng sức, các cầu thủ Thụy Sỹ mới bắt đầu có cơ hội cùng lên. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là hai bàn thắng danh dự của Dzemaili và Xhaka.

Với kết quả này, Thụy Sỹ sẽ phải đợi 90 phút ở trận đấu với Honduras để biết được con đường của mình. Còn với tuyển Pháp, con đường họ đang đi có vẻ trải đầy hoa hồng khi họ là một trong những đội đi tiếp vào vòng knock-out chỉ sau 2 trận đấu.

Thùy Dung

Có thể bạn quan tâm

Bẽ bàng Brazil

Bẽ bàng Brazil

(GLO)- Tưởng chừng sẽ vớt vát được chút danh dự ở trận đấu tranh hạng Ba, thế nhưng, thầy trò HLV Scolari đã tiếp tục “xát muối“ vào nỗi đau của người hâm mộ xứ sở Samba với một trận thua đậm đà.
Đứng dậy được không?

Đứng dậy được không?

(GLO)- Brazil rất cần một chiến thắng trước Hà Lan trong trận đấu tranh giải ba nhằm vớt vát lại chút danh dự đã mất. Nhưng liệu đoàn quân của HLV Felipe Scolari có đủ sức đứng dậy khi mà họ gần như đã bị đánh gục về ý chí sau trận thua kinh hoàng trước người Đức ở bán kết?
FIFA gây tranh cãi với danh sách đề cử giải thưởng World Cup

FIFA gây tranh cãi với danh sách đề cử giải thưởng World Cup

Ngày 11-7, Liên doàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh sách đề cử giải thưởng cá nhân tại World Cup 2014. Dù thiết lập kỷ lục về số lần cứu thua ở một trận đấu trong lịch sử của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng thủ môn Tim Howard của đội tuyển Mỹ vẫn không được góp mặt trong danh sách đề cử thủ môn xuất sắc nhất.
Miroslav Klose-Người đi săn kỷ lục

Miroslav Klose-Người đi săn kỷ lục

(GLO)- Đúng một tháng sau khi xô đổ kỷ lục ghi 68 bàn cho đội tuyển Đức của huyền thoại Gerd Mueller, Miroslav Klose tiếp tục vượt qua thành tích ghi bàn của Ronaldo “béo“ để trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup.
Romero tỏa sáng đưa Argentina vào chung kết

Romero tỏa sáng đưa Argentina vào chung kết

(GLO)- Phải đợi 120 phút người Đức mới tìm được đối thủ của mình. Và họ sẽ gánh trách nhiệm của cả châu Âu trong cuộc chiến giữa lục địa già với Nam Mỹ khi mà Argentina đã đánh bại Hà Lan để ghi danh vào trận đấu cuối cùng.
Tin ở Albiceleste!

Tin ở Albiceleste!

(GLO)- Hà Lan chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi với Argentina. Bằng chứng là trong 8 lần gặp gỡ trước đây, Albiceleste chỉ 1 lần giành chiến thắng và để thua đến 4 trận trước “Cơn lốc màu da cam“. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ chẳng khiến đoàn quân của HLV Alejandro Sabella phải e ngại, nhất là khi họ đang thể hiện một sự tiến bộ đáng khâm phục qua từng vòng đấu.
Nhan sắc Brazil đẹp hớp hồn trên khán đài

Nhan sắc Brazil đẹp hớp hồn trên khán đài

Brazil đã có được chiến thắng 2-1 trước Colombia qua đó giành vé vào bán kết World Cup 2014. Trong chiến công đó của thầy trò HLV Scolari không thể không nhắc tới sự cổ vũ cuồng nhiệt của những fan nữ xinh đẹp có mặt trên khán đài Estadio Castelao.
Hà Lan vào bán kết sau loạt đấu súng

Hà Lan vào bán kết sau loạt đấu súng

(GLO)- Gặp quá nhiều đen đủi trong suốt 120 phút thi đấu nhưng cuối cùng thầy trò HLV Van Gaal cũng đã chiến thắng ở loạt sút luân lưu một cách nghẹt thở để có mặt ở trận bán kết với Argentina.
Higuain đưa Argentina vào bán kết

Higuain đưa Argentina vào bán kết

(GLO)- Messi đã không nổ súng nhưng đội bóng xứ Tango vẫn còn trong tay những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Ở trận đấu rạng sáng nay, cái tên đó là Higuain-người đưa Argentina có mặt ở bán kết.
Giải mã hiện tượng

Giải mã hiện tượng

(GLO)- Uruguay đầu hàng. Italia gục ngã. Anh bất lực. Hy Lạp chào thua. Rạng sáng mai, đến lượt “Cơn lốc màu da cam“ Hà Lan gánh trên vai trách nhiệm đi giải mã hiện tượng Costa Rica. Dù được đánh giá cao hơn song khuất phục được đội bóng đến từ Trung Mỹ này sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng với thầy trò HLV Luis van Gaal.
Chiến thắng cho "Quỷ đỏ"?

Chiến thắng cho "Quỷ đỏ"?

(GLO)- Với một đội hình trẻ trung, tài năng và giàu khát vọng, đội tuyển Bỉ của HLV Marc Wilmots đang tràn đầy tự tin sẽ tái lập thành tích vào bán kết mà cách đây 28 năm Enzo Scifo và các đồng đội đã làm được trên đất Mexico. Tuy nhiên, sẽ không dễ cho “Quỷ đỏ“ khi người Argentina vẫn đang có trong tay một “lá bùa“ đầy linh nghiệm mang tên Lionel Messi.
Brazil chật vật vào bán kết

Brazil chật vật vào bán kết

(GLO)- Gặp đối thủ khó chịu, nhưng người Brazil đã chứng tỏ được độ quái của mình khi kìm cương được chú ngựa ô để có mặt trong trận bán kết với người Đức.