U21 HAGL thất bại đáng tiếc trước U21 B.Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là đội ghi bàn thắng trước, nhưng chỉ vì chiếc thẻ đỏ không đáng có của trung vệ Nguyễn Cảnh Anh bên phía U21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã khiến các nhà đương kim vô địch nhận thất bại trước U21 B.Bình Dương. 
Chiều 3-8, theo kế hoạch ban đầu thì ngày thi đấu thứ 2 vòng loại bảng C Giải Bóng đá vô địch U21 Quốc gia-Cúp Báo Thanh Niên lần thứ 22 năm 2018, sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Tuy nhiên do thời tiết tại Pleiku vài ngày trở lại đây tương đối thuận lợi nên Ban tổ chức quyết định dời các trận đấu quay trở lại Sân vận động Pleiku để phục vụ người hâm mộ. 
Trận đấu được trông chờ nhất ở ngày thi đấu thứ 2, đó là cuộc đối đầu giữa các nhà đương kim vô địch U21 HAGL gặp đương kim hạng ba U21 B.Bình Dương. 
Mặc dù ít hơn đối phương từ 2-3 tuổi, nhưng nhờ lợi thế sân nhà đã giúp các cầu thủ U21 HAGL làm chủ thế trận ở trong hiệp 1. Đến phút 33, ưu thế trên đã được chuyển hóa thành bàn thắng sau khi tiền vệ Trần Bảo Toàn dứt điểm thành công quả đá phạt từ chấm 11m, giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn vượt lên dẫn trước. 
Cầu thủ HAGL (áo trắng) thất bại 1-2 trước U21 B.Bình Dương, Ảnh: Minh Vỹ
Cầu thủ HAGL (áo trắng) thất bại 1-2 trước U21 B.Bình Dương, Ảnh: Minh Vỹ
Bước sang hiệp 2, với sự có mặt của một số cầu thủ đang chinh chiến tại đấu trường V.League, U21 B.Bình Dương đã đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nỗ lực trên của đội khách đã được đền đáp khi tiền vệ Nguyễn Đoàn Trung Nhân bật cao đánh đầu chuẩn xác tung lưới U21 HAGL, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 
Trong khi nhiều người mường tượng ra một trận hòa sẽ là kết quả hợp lý cho cả 2 đội, thì bước ngoặc của trận đấu đã xảy ra ở phút 76. Sau khi trọng tài chính cắt còi trận đấu, từ quả trả bóng lên của trung vệ Nguyễn Cảnh Anh bên phía U21 HAGL, bóng chạm người trọng tài Đỗ Thành Đệ, ngay lập tức vị “Vua sân cỏ” này rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Cảnh Anh. Theo nhìn nhận của số đông người có mặt trên sân, việc trọng tài chính phạt thẻ đỏ đối với Nguyễn Cảnh Anh có phần hơi nặng tay, thiếu tính thuyết phục. 
Bị mất trụ cột ở hàng thủ, không lâu sau U21 HAGL phải trả giá đắt. Phút 82, một cầu thủ trong hàng phòng ngự của đội chủ sân phá bóng hụt, vô tình tạo điều kiện cho tiền đạo Trần Duy Khánh của U21 B.Bình Dương dứt điểm thành bàn, ấn định trận thắng với tỉ số 2-1 nghiêng về đội khách. 
Ở trận đấu trước đó, U21 Đồng Nai bị U21 Đồng Tháp cầm chân trong trận cầu không bàn thắng. Với kết quả trên, U21 B.Bình Dương vượt lên dẫn đầu bàng C khi có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu, U21 HAGL xếp thứ nhì (3 điểm), U21 Đồng Nai và U21 Đồng Tháp cùng có 1 điểm, trong khi U21 Bình Phước trắng tay. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null