Công Phượng ghi bàn, HAGL vẫn 'lấm lưng trắng bụng' trước SLNA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều nay, HAGL đã làm khách của SLNA ở vòng 20 V.League 2018. Trước đội chủ nhà đang vô cùng hưng phấn với mạch trận toàn thắng, Công Phượng cùng các đồng đội đành chấp nhận trắng tay.
Không phải đội đầu bảng Hà Nội FC hay “nhà giàu” FLC Thanh Hóa, tính tới thời điểm này, SLNA mới là “vua lượt về”.
Kể từ trận thắng Hải Phòng 1-0 ở vòng 13, SLNA đã thắng 6 trận liên tiếp ở lượt về từ vòng 14 đến 19.
Nói cách khác, đội bóng xứ Nghệ là những người đã tận dụng tốt nhất, thể hiện sự tập trung cao nhất khoảng thời gian V.League thi đấu song song với World Cup để tạo nên sự bứt phá trên bảng tổng sắp.

Từ việc phải lận đận ở nhóm cầm đèn đỏ, SLNA đã lọt vào tốp 4 sau vòng 19.

Cuộc đọ sức giữa SLNA (áo vàng) và HAGL tại vòng 20 V.League 2018 diễn ra khá hấp dẫn. Ảnh: I.T
Cuộc đọ sức giữa SLNA (áo vàng) và HAGL tại vòng 20 V.League 2018 diễn ra khá hấp dẫn. Ảnh: I.T
Phong độ thi đấu ấn tượng của SLNA đã thu hút khán giả tới sân khá đông để cổ vũ cho đội nhà đọ sức với HAGL, bất chấp trời mưa.
Nhập cuộc chắc chắn, SLNA khiến HAGL không thể triển khai những pha tấn công quen thuộc, đặc biệt khi “nhạc trưởng” Xuân Trường ngồi trên ghế dự bị.
Ít phút sau khi tuyển thủ U23 Phan Văn Đức dứt điểm chệch cột dọc đáng tiếc, phút 13, SLNA đã có bàn mở tỷ số.
Đó là tình huống Phan Văn Đức đã chuyền khe thông minh cho chân sút ngoại Olaha phát huy hết sức mạnh tốc độ thoát xuống hạ gục thủ môn Văn Trường.
  Xuân Mạnh ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA trước HAGL chiều nay. Ảnh: I.T
Xuân Mạnh ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA trước HAGL chiều nay. Ảnh: I.T
Khoảng thời gian sau đó, SLNA vẫn kiểm soát tốt thế trận, trong khi HAGL tỏ ra bế tắc trong cách tiếp cận khung thành đối phương.
Phút 35, từ một pha phản công với đường chuyền của Jermie, Olaha một lần nữa tăng tốc thoát xuống nhưng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của anh đã bị cột dọc từ chối.
Tuy nhiên, người hâm mộ xứ Nghệ cũng không phải chờ lâu để lần thứ 2 ăn mừng. Phút bù giờ hiệp 1, từ quả phạt góc bên cánh trái, tuyển thủ U23 Xuân Mạnh bật cao đánh đầu gia tăng cách biệt.
Trong 45 phút đầu tiên, HAGL chỉ có 1 cơ hội nguy hiểm duy nhất gắn với pha đột phá và dứt điểm của Công Phượng nhưng không thắng được thủ môn Vũ Hải.
 Công Phượng đã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho HAGL trên sân Vinh. Ảnh: I.T
Công Phượng đã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho HAGL trên sân Vinh. Ảnh: I.T
Ở vào thế khó, ngay sau giờ nghỉ, đội bóng Phố Núi bất ngờ tìm được bàn gỡ. Phút 46, nhận Văn Toàn tạt bóng “dọn cỗ” từ bên cánh phải cho Công Phượng chạy cắt mặt đánh đầu cận thành lập công.
Khoảng thời gian sau đó, HAGL nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng hàng thủ SLNA vẫn không hề nao núng với vai trò của thủ lĩnh Quế Ngọc Hải.
Cùng với đó, những đường phản công của SLNA luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm
Phút 68, A Hoàng (HAGL) mắc sai lầm chuyền về bất cẩn để Xuân Toàn (số 27 – SLNA) thoát xuống nâng tỷ số lên 3-1.
Hơn 20 phút cuối trận chứng kiến những pha “ăn miếng trả miếng về cả 2 phần sân.
Phút 76, Khắc Ngọc (SLNA) sút xa đưa bóng tìm trúng xà ngang. Phút 85, Minh Vương (HAGL) có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc.
Một phút sau, ngoại binh Osmar (HAGL) không thắng được thủ môn Vũ Hải trong pha đối mặt.
Thắng trận chung cuộc 3-1, SLNA (32 điểm) đã nối dài chuỗi mạch trận thắng lên con số 8 và vững vàng trong tốp 4. Còn HAGL (27 điểm) vẫn đứng ở giữa bảng tổng sắp.
Kết quả các cặp đấu diễn ra cùng giờ, B.Bình Dương thắng đậm SHB.Đà Nẵng 4-1.
Tuệ Minh (Danviet)

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.