6 đội tuyển đã chính thức giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2025 cùng suất dự U17 World Cup nhưng tiếc rằng không có tên U17 Việt Nam.
U17 Việt Nam bị loại đáng tiếc
U17 Việt Nam đã không thể giành vé lịch sử tham dự U17 châu Á sau khi để hòa 1-1 đáng tiếc trước U17 UAE trong trận cầu mang tính "sinh tử" tại bảng B.
Đây là điều đáng tiếc khi mà đoàn quân của Huấn luyện viên Cristiano Roland đã trải qua hành trình rất ấn tượng, đặc biệt là ở trận đấu cùng vòng bảng.
Ở trận gặp U17 UAE, U17 Việt Nam ra sân đội hình gần như không thay đổi so với trận hòa 1-1 trước U17 Nhật Bản. Sự ổn định giúp các cầu thủ nhập cuộc đầy tự tin, triển khai lối chơi gắn kết và chắc chắn.
Điều này giúp cho U17 Việt Nam giành quyền kiểm soát bóng, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía đối phương trước khi có bàn thắng mở tỷ số của Hoàng Trọng Duy Khang.
Phút 23, Đức Duy thực hiện quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm tạo điều kiện cho Duy Khang tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho U17 Việt Nam.
Sau khi có bàn thắng, U17 Việt Nam chủ động hạ thấp đội hình, chủ động ngăn chặn các tình huống tấn công nguy hiểm của U17 UAE.
Các cầu thủ U17 Việt Nam chơi đầy quyết tâm, liên tục bọc lót và lăn xả để bảo vệ khung thành trước sức ép dồn dập của đối thủ. Sự xuất sắc của thủ thành Xuân Tín đã không ít lần cứu thua cho đội nhà.
Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã không thể bảo vệ được thành quả khi U17 UAE có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 88 sau pha đánh đầu của Hazaa Mahdi.
1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận và khiến U17 Việt Nam phải dừng bước trong sự tiếc nuối khi mà tấm vé dự World Cup đã rất gần.

Dù bị loại, U17 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi và từ hào sau những gì đã thể hiện ở giải đấu năm nay.
Chia sẻ sau trận đấu, Huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết: "Bóng đá luôn có những diễn biến bất ngờ ở phút cuối. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu quan trọng này. Các cầu thủ đã thi đấu với tất cả sức lực và tinh thần đoàn kết. Dù không thể đi tiếp, tôi vẫn rất tự hào với màn trình diễn của toàn đội."
"Các cầu thủ không chỉ trưởng thành về chuyên môn mà còn nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn cho sự nghiệp. Họ chính là tương lai của bóng đá Việt Nam."
6 đội đã giành vé dự U17 World Cup
Sau loạt trận đêm qua, 6 đội tuyển đã chính thức giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2025 cùng suất dự U17 World Cup.
Tại bảng B, hai đội tuyển U17 Nhật Bản và U17 UAE đã trở thành chủ nhân của hai tấm vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup tổ chức tại Qatar vào cuối năm nay.
Ở lượt trận này, bất ngờ lớn đã xảy ra khi U17 Australia ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước đương kim vô địch U17 Nhật Bản.
Với kết quả này, bảng B có đến 3 đội là Nhật Bản, UAE và Australia cùng giành được 4 điểm, buộc ban tổ chức phải áp dụng các tiêu chí phụ để phân định thứ hạng.
Sau khi tính hiệu số trong các trận đối đầu giữa ba đội, Nhật Bản xếp đầu nhờ hiệu số +2. UAE và Australia đều có hiệu số -1, nhưng UAE xếp trên nhờ chiến thắng trực tiếp 2-0 trước Australia. Như vậy, UAE trở thành đội nhì bảng và giành vé vào tứ kết, kèm luôn suất dự U17 World Cup 2025.

Còn tại bảng C, U17 Hàn Quốc đã có được chiến thắng quan trọng 1-0 trước U17 Yemen trong trận "sinh tử" nhờ bàn thắng của Kim Eun-seong ở phút 29.
Chiến thắng này giúp U17 Hàn Quốc vượt qua chính đối thủ của mình để giành tấm vé thứ 2 sau Indonesia góp mặt tại U17 World Cup 2025.
Trong khi đó, U17 Indonesia tiếp tục gây ấn tượng bằng việc đánh bại U17 Afghanistan 2-0 để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.
Ngoài 4 đội bóng kể trên, hai đại diện của bảng A là U17 Uzbekistan và U17 Saudi Arabia đã sớm ghi tên mình vào tứ kết và giành vé dự World Cup.
Theo Vietnam+