Gia Lai đạt 6 giải thưởng tại cuộc thi lắp ráp và lập trình robot Myor Quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các học sinh tỉnh Gia Lai đã đạt 6 giải thưởng tại cuộc thi lắp ráp và lập trình Robot Myor Quốc tế diễn ra ngày 30-6, tại TP. Johor Bahru (Malaysia).

Cuộc thi do Tập đoàn Giáo dục My Robot Malaysia tổ chức, thu hút 200 học sinh đến từ các nước: Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ, Singapore, Philippines, Trung Quốc tham gia.

Việt Nam có 50 đội tham gia cuộc thi, trong đó có 6 đội thi đến từ tỉnh Gia Lai. Đây là các đội thi đạt giải cao tại cuộc thi lắp ráp và lập trình robot Myor dành cho học sinh được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh cùng Công ty cổ phần Công nghệ giáo dục GARASTEM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tổ chức vào ngày 8-6.

Nhóm thí sinh Võ Văn Phát-Phạm Trần Vĩnh Khang (Trường THPT chuyên Hùng Vương) đạt giải vô địch tại cuộc thi lắp ráp và lập trình robot tại Malaysia. Ảnh: T.P
Nhóm thí sinh Võ Văn Phát-Phạm Trần Vĩnh Khang (Trường THPT chuyên Hùng Vương) đạt giải vô địch tại cuộc thi lắp ráp và lập trình robot tại Malaysia. Ảnh: T.P

Tại cuộc thi ở Malaysia, các đội tham gia 2 bảng thi: Điều khiển robot; lập trình robot tự động thực hiện các nhiệm vụ trên sa bàn thi đấu.

Kết quả, Việt Nam đạt 15 giải thưởng; trong đó, tỉnh Gia Lai có 6 đội thi tham gia và đều đạt giải. Cụ thể, ở khối THPT, nhóm thí sinh Võ Văn Phát-Phạm Trần Vĩnh Khang (Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku) đạt giải vô địch; nhóm thí sinh Phan Tuấn Kiệt-Nguyễn Hồng Nhật Thiên (Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku) đạt huy chương bạc.

Ở khối THCS, thí sinh Phùng Hồ An Khôi (Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku) đạt huy chương vàng.

Các đội thi của tỉnh Gia Lai tham gia cuộc thi lắp ráp và lập trình robot ở Malaysia. Ảnh: T.P
Các đội thi của tỉnh Gia Lai tham gia cuộc thi lắp ráp và lập trình robot ở Malaysia. Ảnh: T.P

Ở khối Tiểu học, có 3 đội thi đạt 3 huy chương bạc, gồm: nhóm thí sinh Lê Quân-Bùi Nguyên Khang (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu); thí sinh Nguyễn Thiên Phong (Trường Tiểu học Lê Quý Đôn); nhóm thí sinh Ngô Quang Huy (Trường Tiểu học Chu Văn An) và Mai Thế Quân (Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP. Pleiku).

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Sôi nổi Talkshow “Cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”

Pleiku: Sôi nổi Talkshow “Cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”

(GLO)- Ngày 31-5, tại Trường Liên cấp Sao Việt (TP. Pleiku), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Talkshow với chủ đề “Cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025.

Tuổi trẻ Bình Định với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tuổi trẻ Bình Định với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tại Bình Định, phong trào "Bình dân học vụ số" do Tỉnh Đoàn phát động đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về chuyển đổi số, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng xã hội số.

Giới trẻ phố núi và lối rẽ tự do

E-magazineGiới trẻ phố núi và lối rẽ tự do

(GLO)- Không còn bó buộc trong khuôn mẫu “việc làm ổn định”, nhiều bạn trẻ ở TP. Pleiku đã lựa chọn công việc tự do (freelancer) như một lối rẽ để theo đuổi đam mê và làm chủ cuộc sống. Chính sự linh hoạt, sáng tạo và bản lĩnh đã giúp họ gặt hái những thành công ban đầu với công việc này.

Short video Chuyện Người Gia Lai số 42: Trà là câu chuyện của những tâm hồn tinh tế

Short video Chuyện Người Gia Lai số 42: Trà là câu chuyện của những tâm hồn tinh tế

(GLO)- Chuyện Người Gia Lai số 42 là hành trình kể về Nguyễn Quốc Tuân – người dành cả tuổi trẻ để yêu, hiểu và gắn bó với trà Việt. Giữa nhịp sống hối hả, câu chuyện của anh là một khoảng lặng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, gợi nhắc ta về giá trị của sự tinh tế, bền bỉ và lòng tự hào quê hương.

Những thiết kế dạ hội lộng lẫy, tinh xảo đậm dấu ấn nữ tính

Những thiết kế dạ hội lộng lẫy, tinh xảo đậm dấu ấn nữ tính

Với cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ ảo và cảm xúc sâu lắng của hiện tượng thiên nhiên cực quang (Aurora), bộ sưu tập với chủ đề 'Nước mắt cực quang - Aurora’s Cry' mang đến một hành trình thị giác đầy mê hoặc, nơi sự mềm mại của ánh sáng và chiều sâu nội tâm được thể hiện qua từng thiết kế lộng lẫy, tinh xảo.

Ngắm 'cổng nhà trời' Pù Luông

Ngắm 'cổng nhà trời' Pù Luông

Mùa này, khắp nơi nắng nóng như đổ lửa, nhưng miền đất “cổng nhà trời” Pù Luông (huyện Bá Thước và Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lại như bước vào độ chớm thu.