Từ khóa: Phong Nha - Kẻ Bàng

Mưu sinh trên sông Son

Mưu sinh trên sông Son

Trên đoạn sông Son, những người chèo đò đưa khách tham quan một phần các hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng ngày ngày vẫn miệt mài đón đưa khách. Những nụ cười mưu sinh sáng bừng lên trong nỗi vất vả nhưng cũng có những nụ cười hài lòng của du khách bốn phương.
Thiên Đường nơi hạ giới

Thiên Đường nơi hạ giới

14 năm qua kể từ ngày được phát hiện, động Thiên Đường ở Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng luôn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp kỳ vĩ, độc đáo, là tuyệt phẩm của tạo hóa, đúng như tên gọi của nó.
Hang Sơn Đoòng tiếp tục 'thống lĩnh' các cuộc bình chọn báo chí quốc tế

Hang Sơn Đoòng tiếp tục 'thống lĩnh' các cuộc bình chọn báo chí quốc tế

Ngày 15/2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết: Sau khi gây ấn tượng lớn tại Chương trình quảng bá du lịch Quảng Bình qua điện ảnh tại Hollywood và Hội chợ Du lịch New York Time travel show, hang Sơn Đoòng và hình ảnh về hang động ở Quảng Bình của Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí quốc tế.
Lữ khách và cung đường mùa xuân

Lữ khách và cung đường mùa xuân

Khởi đầu của năm là mùa xuân mang vẻ đẹp tươi tắn. Khát vọng lớn nhất của con người là hành trình trải nghiệm. Nên, chẳng có gì thú vị bằng những chuyến trải nghiệm đầu năm trên những cung đường mùa xuân. Hầu như các cung đường mùa xuân trên đất Việt mến yêu của chúng ta đều có sức hút lạ kỳ, khó cưỡng bước chân lữ khách, cho dù đã đi qua chốn ấy nhiều lần.
100 khoảnh khắc đẹp qua các miền di sản

100 khoảnh khắc đẹp qua các miền di sản

Triển lãm “Qua những miền di sản“ do Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức, sẽ trưng bày 100 bức ảnh đẹp về những di sản được UNESCO vinh danh, cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, di tích lịch sử - văn hóa, phong tục, tập quán, những nét văn hóa rất đặc trưng của các dân tộc Việt Nam.
Mang Tết đến vùng biên cương

Mang Tết đến vùng biên cương

Khi những cánh hoa đào rừng bắt đầu hé nụ, cũng là lúc những chuyến ngược rừng của các nhà thiện nguyện mang quà Tết đến cho đồng bào dân tộc thiểu số sống vùng biên viễn. Họ như những cánh én mang hơi ấm mùa xuân đến những nơi xã xôi, hẻo lánh.