Ngày hội của bóng đá phong trào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự góp mặt của 26 đội bóng đến từ nhiều địa phương, đơn vị, Giải Bóng đá mini các câu lạc bộ năm 2018 thực sự xứng đáng là ngày hội của bóng đá phong trào tỉnh nhà. Giải đấu đã khép lại nhưng ấn tượng về những pha bóng đẹp, những trận cầu sôi nổi, kịch tính sẽ còn đọng lại trong lòng đông đảo khán giả cũng như các cầu thủ tham gia.

Bước vào giải đấu năm nay, đội Hạt điều Hải Bình Gia Lai được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Và quả thật, đội bóng này đã không khiến giới hâm mộ thất vọng. Ngay từ vòng đấu bảng, họ đã giành những chiến thắng như chẻ tre trước các đối thủ: Tây Nguyên Xanh, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku.

     Trận chung kết giữa Hạt điều Hải Bình Gia Lai và Nguyễn Kim Gia Lai diễn ra hết sức hấp dẫn. Ảnh: H.P
Trận chung kết giữa Hạt điều Hải Bình Gia Lai và Nguyễn Kim Gia Lai diễn ra hết sức hấp dẫn. Ảnh: H.P


Kết thúc Giải Bóng đá mini các câu lạc bộ năm 2018, chức vô địch đã thuộc về đội Hạt điều Hải Bình Gia Lai, giải nhì thuộc về đội Nguyễn Kim Gia Lai, Câu lạc bộ Bê tông 26 Gia Lai giành giải ba và FC Louis giải khuyến khích.

Bước vào vòng tứ kết, Hạt điều Hải Bình Gia Lai tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-0 trước Vườn Mai FC. Tại vòng bán kết, họ còn chơi hay hơn và giành chiến thắng thuyết phục trước FC Louis với tỷ số cách biệt 5-0. Trong trận chung kết diễn ra chiều 22-10, Hạt điều Hải Bình Gia Lai và Nguyễn Kim Gia Lai đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hết sức hấp dẫn. Cả 2 lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, Hạt điều Hải Bình Gia Lai đều đã nỗ lực tìm được bàn thắng san bằng tỷ số trước khi dẫn lại Nguyễn Kim Gia Lai khi trận đấu chỉ còn 7 phút là kết thúc. Những tưởng chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về Hạt điều Hải Bình Gia Lai thì ở những giây cuối cùng của trận đấu, họ đã để đối phương ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 3-3. Trong loạt sút luân lưu quyết định, nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm hơn đối thủ, Hạt điều Hải Bình Gia Lai đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để bước lên ngôi vô địch.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các đội tham gia giải đấu năm nay khá đồng đều trình độ. Điều này khiến các trận đấu tại giải luôn diễn ra kịch tính đến phút chót với rất nhiều pha bóng đẹp, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả cũng như chính các cầu thủ. Anh Vương Tấn Binh-một cổ động viên, bày tỏ: “Đây thực sự là một giải đấu có chất lượng cao với nhiều cầu thủ tài năng. Tôi tin rằng, giải đấu sẽ giúp các cầu thủ bóng đá phong trào ở tỉnh ta học hỏi được nhiều điều và trưởng thành hơn nữa”. Trong khi đó, cầu thủ Phạm Thừa Chí của đội Nguyễn Kim Gia Lai cho biết: “Tôi đã tham gia nhiều giải đấu phong trào ở các tỉnh thành. Tôi thấy giải lần này được chuẩn bị rất nghiêm túc, từ khâu tổ chức đến tinh thần tham gia của các đội bóng, thái độ thi đấu của cầu thủ”.

Được biết, sau giải đấu này, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đang có dự định thành lập đội tuyển Futsal Gia Lai để tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 11-2018. Với việc trình độ của các cầu thủ bóng đá mini phong trào ngày càng được nâng lên qua từng giải đấu, nếu được tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, rất có thể đội Futsal Gia Lai sẽ tạo được bất ngờ với các đội bạn.

Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.