Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Sum vầy bên gia đình và hòa mình vào thiên nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là khoảng thời gian lý tưởng để các gia đình, người thân sum vầy bên nhau. Đặc biệt hơn khi những người con Gia Lai đang làm ăn xa được trở về quê hương, được cùng gia đình trải nghiệm và hòa mình vào thiên nhiên hùng vỹ của núi rừng cao nguyên.

Hòa mình vào thiên nhiên

Dù sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh nhiều năm nay nhưng cứ vào dịp lễ, Tết, anh Ngô Văn Hoàng (tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) đều trở về Phố núi-mảnh đất thân thương gắn bó với tuổi thơ và biết bao kỷ niệm.

anh-ngo-van-hoang-bia-trai-gap-go-ban-be-khi-tro-ve-tp-pleiku-moi-dip-le-anh-ngoc-duy.jpg
Anh Ngô Văn Hoàng (bìa trái) gặp gỡ bạn bè trong không gian quán cà phê ở Pleiku. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Hoàng chia sẻ: Pleiku ngày càng phát triển và hiện đại, nhiều điểm vui chơi, giải trí được đầu tư rất bài bản, nhất là các quán cà phê được trang trí rất đẹp. Tiết trời Pleiku những ngày này cũng không quá oi bức, gió nhẹ, rất lý tưởng để cùng bạn bè ngồi nhâm nhi ly cà phê, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp thời học trò hay cùng quây quần bên gia đình với những bữa cơm đạm bạc nhưng vui vẻ, hạnh phúc.

“Với tôi, TP. Pleiku luôn là ưu tiên đầu tiên để trở về mỗi dịp nghỉ lễ, Tết. Về để sum vầy bên gia đình, bạn bè, để tận hưởng không khí trong lành của Pleiku và giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống. Từ đó giúp tôi có thêm năng lượng để trở lại với cuộc sống, công việc tại TP. Hồ Chí Minh”-anh Hoàng chia sẻ.

z6559079267536-bea475d4a4516a00e7a37c1b36cd07c9.jpg
Gia đình chị Vân cùng hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: Q.T

Còn chị Nguyễn Thị Vân (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) đang làm việc ở TP. Hồ Chí Minh cũng quyết định về quê để được sum vầy bên gia đình và hòa mình vào thiên nhiên trong dịp nghỉ lễ dài ngày này.

Chị Vân cho hay: “Không khí ở TP. Hồ Chí Minh những ngày này rất nhộn nhịp và hào hùng, thiêng liêng. Tôi cũng dành thời gian cả ngày để hòa mình vào dòng người để tận mắt xem các khối tập luyện diễn binh, diễn hành. Sau đó, tôi quyết định về nhà chơi, thăm gia đình và cùng nhau trải qua kỳ nghỉ ý nghĩa. Cảnh quan, thiên nhiên của Gia Lai đẹp và hùng vỹ, cả gia đình đã cùng nhau vào suối để vui chơi, ăn uống…”.

Dịp nghỉ lễ năm nay, anh Vũ Trung Hiếu (Quận 2, TP. Hồ Chí Minh) cùng vợ con về quê vợ nghỉ ngơi, vui chơi. Sáng 1-5, về tới huyện Kbang, gia đình anh Hiếu cùng các anh chị em trong gia đình tổ chức đi dã ngoại tại thác Hang Dơi.

anh-vu-trung-hieu-thu-3-ben-phai-o-quan-2-tp-ho-chi-minh-nghi-ngoi-vui-choi-cung-nguoi-than-tai-thac-hang-doi-huyen-kbang-anh-ngoc-minhjpg.jpg
Anh Vũ Trung Hiếu (thứ 3 bên phải ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh) nghỉ ngơi, vui chơi cùng người thân tại thác Hang Dơi (huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh

Anh Hiếu cho biết: Làm rể Kbang gần 4 năm, anh thường xuyên về thăm bố, mẹ vợ nhưng chỉ chơi loanh quanh tại thị trấn Kbang, rồi vội vàng quay trở vào TP. Hồ Chí Minh để làm việc.

“Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài nên thời gian thoải mái hơn. Sáng 30-4, vợ chồng tôi xem lễ diễu binh, diễu hành, rồi lên xe về Kbang. Không khí ở đây trong lành, mát mẻ đã xua tan những mệt mỏi cũng như những áp lực của cuộc sống. Được ăn uống, vui chơi, trò chuyện cùng người thân giữa cánh rừng xanh mát, cảm giác thật sự hạnh phúc, sum vầy. Mai chúng tôi sẽ đi khám phá, trải nghiệm tại thác 50”-anh Hiếu nói.

chi-nay-thi-thu-ha-bia-phai-buon-to-khe-xa-ia-tul-huyen-ia-pa-cung-gia-dinh-ban-be-che-bien-mon-an-trong-khi-di-da-ngoai-vao-ky-nghi-le-anh-vu-chi-149.jpg
Chị Nay Thị Thu Hà (bìa phải, buôn Tơ Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa) cùng gia đình, bạn bè chế biến món ăn trong khi đi dã ngoại vào kỷ nghỉ lễ 30-4, 1-5. Ảnh: Vũ Chi

Với chị Nay Thị Thu Hà (buôn Tơ Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa), kỳ nghỉ lễ năm nay đặc biệt hơn bởi chị đón chị gái và một số người bạn từ thành phố mang tên Bác về chơi. Mọi người đã cùng nhau lên kế hoạch kỹ lưỡng cho chuyến nghỉ lễ này. Trong đó, ưu tiên đặc biệt cho những chuyến thám hiểm, lên rừng, lội suối, tận hưởng vẻ đẹp và không khí trong lành, mát mẻ của thiên nhiên.

Chị Hà chia sẻ: “Đã rất lâu rồi, gia đình mới có dịp đoàn tụ đông đủ và không khí vui vẻ, đầm ấm đến thế. Mọi người cùng nhau nướng đồ ăn, ca hát, nhảy múa và lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau”.

Sum vầy bên gia đình

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là dịp lý tưởng để các gia đình, người thân sum vầy bên nhau.

gia-dinh-chi-tran-anh-dieu-chup-hinh-ky-niem-nhan-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-anh-nvcc.jpg
Gia đình chị Trần Ánh Diệu chụp hình kỷ niệm nhân 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: NVCC

Sau những chuỗi ngày làm việc vất vả, dịp lễ 30-4 và 1-5 này, chị Trần Ánh Diệu (đường Trần Văn Bình, xã Trà Đa, TP. Pleiku) quyết định tạm gác công việc để về quê, tận hưởng những ngày nghỉ bên gia đình. Với chị, đây không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian quý giá để ôn lại những kỷ niệm buồn vui bên người thân.

Chị Diệu cho hay: Dù gia đình chị đang sinh sống ở Gia Lai, cách TP. Hồ Chí Minh hàng trăm cây số, song cả nhà vẫn háo hức chờ đón lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

z6559310461503-aaba42344e44c91b20de5fc2ce934fa4-2366.jpg
Trên các vùng quê tỉnh Gia Lai, từ thành thị đến nông thôn, cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới. Ảnh: Q.T

“Dịp lễ này, tinh thần nhà mình cũng rộn ràng lắm. Sáng 30-4, cả nhà rủ nhau ra Quảng trường Đại Đoàn Kết chụp vài tấm hình kỷ niệm, rồi về quây quần trước màn hình ti vi, cùng xem lễ diễu binh được tường thuật trực tiếp từ TP. Hồ Chí Minh. Xem mà xúc động vô cùng”-chị Diệu kể.

Còn chị Hà Thị Kiều Phương (thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) cho biết: “Dịp lễ năm nay mình được nghỉ 5 ngày, do đó mình quyết định ở lại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 30-4 để xem chương trình trình diễn drone và lễ diễu binh. Sau đó, mình di chuyển về quê vào tối 1-5. Dù thời gian về sum họp với gia đình không nhiều, song mình rất vui và tự hào khi được trực tiếp tham gia vào không khí náo nức, phấn khởi của kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Trong khi đó, với nhiều người khác, dịp nghỉ lễ dài ngày này lại là cơ hội để trở về quê hương, sum vầy bên gia đình sau những tháng ngày làm việc vất vả. Anh Rcom Hơn (bôn Mi Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện), hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp Minh An (tỉnh Đồng Nai)-cho biết: “Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm ngoái mình ở lại tăng ca để kiếm thêm thu nhập, năm nay mình quyết định về nhà với gia đình. Dịp lễ được nghỉ ngơi vài ngày, về nhà quây quần cùng bố mẹ, người thân là điều mà mình mong chờ từ lâu”.

anh-rcom-hon-tranh-thu-ve-que-sum-vay-cung-gia-dinh-trong-cac-ngay-le-30-4-va-1-5-anh-nvcc.jpg
Anh Rcom Hơn tranh thủ về quê sum vầy cùng gia đình trong các ngày lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: NVCC

Anh Hơn cũng cho hay: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh vào làm việc tại công ty TNHH công nghiệp Minh An (khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) với mức lương cơ bản 5,3 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp và tăng ca.

“Từ khi làm việc tại đây, mình đã có thu nhập ổn định. Từ đó giúp cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn. Năm ngoái cố gắng tăng ca, năm nay cho phép bản thân được về thăm nhà, cùng gia đình nghỉ ngơi, thư giản và nạp thêm năng lượng cho chặng đường sắp tới”-anh Hơn bộc bạch.

chi-son-thi-bao-vuong-quan-12-tp-ho-chi-minh-dan-con-trai-di-tham-quan-mot-so-diem-du-lich-khi-ve-que-dip-le-anh-vu-chi.jpg
Chị Sơn Thị Bảo Vương (Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) dẫn con trai đi tham quan một số điểm du lịch khi về quê dịp lễ. Ảnh: Vũ Chi

Dù quãng đường di chuyển khá xa nhưng gia đình chị Sơn Thị Bảo Vương (Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) vẫn quyết định về quê nội tại phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) nghỉ lễ.

Chị Vương cho hay: Vợ chồng làm ăn xa nhà nên mỗi lần được về thăm quê là một dịp quý giá. Hơn nữa, con cái lớn lên trong thành phố rất cần được về quê để biết được quê hương, cội nguồn, biết được những phong tục, tập quán của gia đình. Vì vậy, với gia đình tôi, dịp lễ này như một chuyến về quê “ăn Tết đoàn viên”.

“Ngoài thời gian sáng 30-4, mọi người dành thời gian quây quần bên ti vi xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 1-5, chúng tôi đi thăm họ hàng nội ngoại, tham quan một số điểm du lịch tại địa phương. Một kỳ nghỉ vô cùng ý nghĩa với tất cả mọi người”-chị Vương bày tỏ.

vo-chong-chi-nguyen-thi-hoa-ben-phai-o-thon-kinh-pen-xa-chu-a-thai-huyen-phu-thien-tren-duong-xuong-binh-dinh-vui-choi-dip-nghi-le-30-4-va-1-5-anh-ngoc-minh.jpg
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa (bên phải, ở thôn King Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) trên đường xuống Bình Định vui chơi, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Ngọc Minh

Hòa cùng dòng người tấp nập, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa (thôn King Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) cùng người thân xuống Bình Định, nghỉ ngơi, vui chơi những ngày nghỉ lễ. Đến thị xã An Khê, các gia đình dừng chân thưởng thức tô phở nóng hổi đậm chất Gia Lai, nạp thêm năng lượng cho hành trình đi chơi ý nghĩa.

Chị Hoa bộc bạch: “Ruộng nương vợ chồng tôi đã chăm nom xong, các con cũng chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối học kỳ II. Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, tôi rủ thêm vợ chồng người em trai, em gái cho các con, cháu xuống TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) thưởng thức hải sản, tắm biển. Năm ngoái, chúng tôi cũng tổ chức đi chơi như thế này.

Chúng tôi sẽ khám phá, trải nghiệm những điểm đến mới hấp dẫn của Bình Định để tất cả mọi người đều thực sự được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích. Kết thúc kỳ nghỉ lễ ai vào việc nấy cố gắng lao động sản xuất, học tập thật tốt. Năm sau có kinh phí chúng tôi lại để dành chi tiêu cho mỗi kỳ nghỉ thực sự có ý nghĩa”.

Nghỉ lễ giữa ruộng mía

Gần 2 tháng nay, vợ chồng anh So Văn Thuyền (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) mang theo các con lên huyện Kbang chặt mía thuê. Công việc tuy vất vả nhưng mỗi ngày vợ chồng anh kiếm thêm được 400-600 ngàn đồng.

anh-so-van-thuyen-thu-2-ben-trai-o-xa-song-lanh-huyen-dong-xuan-tinh-phu-yen-cung-nguoi-than-tren-duong-vao-khu-san-xuat-chat-mia-thue-anh-ngoc-minh.jpg
Anh So Văn Thuyền (thứ 2 bên trái ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cùng người thân trên đường vào khu sản xuất để chặt mía thuê. Ảnh: Ngọc Minh

Anh Thuyền tâm sự: “Quanh nơi tôi sống chưa có nhiều nhà máy, công ty nên tìm việc làm rất khó và càng khó hơn với người lao động chân tay. Nhờ người quen tại huyện Kbang giới thiệu vợ chồng tôi và 9 gia đình rủ nhau lên đây làm thuê. Ngày 30-4, nhóm chúng tôi tổ chức ăn uống, mừng đại lễ. Sáng nay (ngày 1-5), chúng tôi ăn uống xong phải đi làm. Vì nghỉ 1 ngày sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch mía của chủ mía. Chúng tôi cố gắng đi làm sớm, về sớm nghỉ ngơi tránh nắng nóng buổi trưa và đầu giờ chiều. Dù ngày lễ vẫn phải đi làm nhưng kiếm thêm được ít thu nhập để trang trải cuộc sống nên ai nấy đều vui”.

Có thể bạn quan tâm

TRỰC TIẾP: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

LIVETRỰC TIẾP: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(GLO)- Sáng nay (30-4), Lễ kỷ niệm cấp quốc gia chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra tại đường Lê Duẩn và một số tuyến đường trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Báo Gia Lai dẫn link phát trực tiếp trên kênh Youtube của VTV24. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

TRỰC TIẾP: Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước mừng đại lễ 30-4 tại TP. Hồ Chí Minh

LIVETRỰC TIẾP: Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước mừng đại lễ 30-4 tại TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 27-4, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất diễn ra từ 7-12 giờ trên đường Lê Duẩn, TP. Hồ Chí Minh. Báo Gia Lai điện tử dẫn đăng livestream trên kênh Youtube của Báo Tuổi trẻ. Mời quý vị và các bạn đón xem.