Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO) Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chơi một trận cầu bùng nổ trong ngày bị đặt ở chiếu dưới. Những tưởng chiến thắng đã nằm trong tay đội bóng Phố núi thì người cũ Rimario lại gieo sầu cho họ khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà sân Gò Đậu.
B.Bình Dương (phải) đã gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ của HAGL. Ảnh: Tuấn Hữu

B.Bình Dương (phải) đã gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ của HAGL. Ảnh: Tuấn Hữu

HAGL bước vào trận đấu với B.Bình Dương với tâm thế của một đội bóng cửa dưới. Bởi đội bóng đất Thủ vừa có lợi thế sân nhà, vừa sở hữu lực lượng hùng hậu, đặc biệt là cặp ngoại binh Moses và Rimario. Dẫu vậy, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã tạo đôi chút bất ngờ ở đội hình xuất phát khi cất tiền vệ Minh Vương trên ghế dự bị thay vào đó là Thanh Bình-cầu thủ vốn được biết đến với vai trò của một tiền đạo cắm. Với sự lựa chọn này của Zico Thái, Ngọc Quang đã lùi về đá tiền vệ trung tâm cùng Tuấn Anh trong khi Thanh Bình cùng Brandao và Paollo tạo ra 3 mũi nhọn trên hàng công.

Khi bị đánh giá dưới cơ, đội bóng Phố núi đã nhập cuộc một cách hứng khởi. Trong một ngày trời đổ cơn mưa lớn khiến chất lượng chuyên môn bị ảnh hưởng, HAGL vẫn có những đường chuyền phát động tấn công chuẩn xác để uy hiếp khung thành của đối phương. Phút thứ 7, Brandao có đường chuyền cho Paollo xoay người dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc B.Bình Dương.

Sau những phút đầu có phần chập chững, đội chủ sân Gò Đậu đã dần lấy lại thế trận. Họ là những người kiểm soát bóng nhiều hơn để áp đặt thế trận tấn công về phía đội khách. Dẫu vậy, Diakiate đã làm tốt nhiệm vụ phong tỏa Rimario-vua phá lưới V.League 2022. Tiền đạo người Jamaica không nhận được sự hỗ trợ của đồng đội trong bối cảnh bị đối phương vây ráp quyết liệt. Đội trưởng Tiến Linh cũng đôi lần thử vận may với những cú dứt điểm từ xa nhưng chưa mang lại sự khác biệt.

Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, HAGL còn tiềm ẩn những pha phản công nguy hiểm. Tốc độ của Brandao, Bảo Toàn hay những pha xử lý khéo léo của Paollo đã ít nhiều mang đến sự uy hiếp cho khung gỗ đối phương. Phút 45, suýt chút nữa bàn thắng mở tỷ số đã đến cho đội khách khi Bảo Toàn có tình huống căng bóng ngang khung thành của Minh Toàn. Tiếc cho thầy trò HLV Kiatisak khi pha băng cắt của Brandao đã không trúng bóng.

Chơi bế tắc trong hiệp 1, HLV Lư Đình Tuấn bất ngờ yêu cầu các học trò đẩy cao nhịp độ ngay từ những giây đầu tiên của hiệp 2. Ông cũng tung vào cầu thủ có thiên hướng tấn công là Sỹ Giáp. Thực tế đội chủ nhà đã tạo được áp lực đáng kể về phía khung thành Tuấn Linh. Nhưng khi họ còn thiếu đi sự chuẩn xác trong những pha bóng cuối cùng thì đã phải nhận gáo nước lạnh đến từ đối thủ. Phút 51, nhận đường chuyền của Quang Nho, Ngọc Quang xử lý qua người khéo léo rồi tung cú sút chân trái quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Ngọc Quang mở tỷ số đẹp mắt cho HAGL. Ảnh: Tuấn Hữu

Ngọc Quang mở tỷ số đẹp mắt cho HAGL. Ảnh: Tuấn Hữu

Bàn thắng đẹp mắt của Ngọc Quang đã giúp HAGL chơi càng hưng phấn. Khi đối thủ buộc phải dâng cao đội hình hòng tìm bàn gỡ, đoàn quân HLV Kiatisak lại có nhiều khoảng trống trong những tình huống phản công. Phút 56, Paollo xoay xở gọn gẽ giữa vòng vây của hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút rất căng buộc thủ thành Minh Toàn phải vất vả cản phá. Chỉ 1 phút sau, khi người gác đền của B.Bình Dương đã bất lực sau pha bóng lập bập trong vòng cấm thì cột dọc đã cứu đội chủ nhà thoát một bàn thua.

Chỉ trong ít phút, các chân sút của HAGL liên tục “bắn phá” khung thành của đội chủ sân Gò Đậu. Nếu không có những phản xạ xuất thần của Minh Toàn, mành lưới của họ đã sớm tung lên lần thứ 2. Thậm chí ngay cả HLV Kiatisak đã phải dành tặng những tràng vỗ tay cho thủ thành sinh năm 1996 sau những pha khước từ bàn thắng mười mươi của Brandao hay Paollo.

HAGL đã để mất chiến thắng trong những phút cuối cùng. Ảnh: Tuấn Hữu

HAGL đã để mất chiến thắng trong những phút cuối cùng. Ảnh: Tuấn Hữu

B.Bình Dương dù vẫn cầm nhiều bóng nhưng những pha phối hợp của họ chưa tạo ra cơ hội ăn bàn. Hàng thủ HAGL đã có một ngày chơi kín kẽ, bọc lót tốt cho nhau, nhất là khóa chặt mũi nhọn Rimario. Về cuối trận, họ càng nỗ lực rót bóng vào khu vực cấm địa để các ngoại binh tận dụng khả năng không chiến. Những nỗ lực của B.Bình Dương rốt cuộc cũng mang về bàn thắng san bằng cách biệt ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu. Rimario là người “nổ súng” với cú sút bồi khá dễ dàng khi Tuấn Linh để bóng dội ra từ cú dứt điểm của một cầu thủ đối phương.

Để tuột mất 1 trận thắng ở những phút bù giờ, các cầu thủ HAGL có quyền tiếc nuối bởi họ thực sự đã có một trận đấu hay với nhiều cơ hội được tạo ra.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Tấn Khang không ngừng nỗ lực rèn luyện để từng bước chinh phục thành tích mới ở bộ môn cờ vua.

Nguyễn Tấn Khang và hành trình cùng niềm đam mê cờ vua

(GLO)-Huy chương vàng (HCV) tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 là thành quả ý nghĩa đối với Nguyễn Tấn Khang (phường Quy Nhơn Nam). Đây là bước đệm quan trọng giúp em thêm tự tin trên hành trình cùng đam mê cờ vua.

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

null