Điểm nhấn Liverpool 7-0 Man United: Sai lầm chiến thuật của Ten Hag

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Man United thua với tỉ số không tưởng 0-7 trước Liverpool tại thánh địa Anfield ở vòng 26 Premier League.
Man United thua 7 bàn không gỡ tại Anfield. Ảnh: MUFC

Man United thua 7 bàn không gỡ tại Anfield. Ảnh: MUFC

1 tuần sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm với chức vô địch Carabao Cup - thành công giúp cổ động viên nghĩ về cú "ăn 4", Man United đã bị Liverpool làm bẽ mặt tại Anfield.

Cody Gakpo, Darwin Nunez và Mohamed Salah mỗi người một cú đúp cùng bàn thắng của Roberto Firmino giúp The Kop giành chiến thắng vang dội. Hiện tại, họ đã vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém Tottenham 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Trớ trêu thay khi Man United áp đảo phần lớn thời gian trong hiệp 1 và bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn trước khi Gakpo mở tỉ số ở phút 43. Kể từ thời điểm đó, Man United sụp đổ và cuối cùng phải chấp nhận thất bại nặng nề hơn mùa trước.

Man United hiện chỉ ghi được 1 bàn trong 7 trận gần nhất đối đầu với Liverpool tại Anfield. Và họ không thể giành chiến thắng trước đối thủ kể từ năm 2016.

Đây lẽ ra là cơ hội để Man United "đòi nợ" và thi đấu sòng phẳng với Liverpool sau nhiều năm. Hi vọng mới nhưng kết quả vẫn không thay đổi, thậm chí là tệ hơn. Cuối trận, cổ động viên Liverpool hô vang "chúng tôi muốn có 8 bàn" - sự khẳng định vị trí của The Kop trong trận derby lâu đời nhất nước Anh.

Tất nhiên, thất bại này sẽ không ảnh hưởng đến vị trí thứ 3 của Man United nhưng với Liverpool thì khác. Từ giữa bảng xếp hạng, The Kop hiện đã bám đuổi thành công Tottenham ở vị trí thứ 4.

Ten Hag mắc lỗi chiến thuật

Erik ten Hag giành được nhiều lời khen ngợi trong mùa giải năm nay khi giúp M.U thay đổi bằng nhận thức chiến thuật và khả năng ra quyết định từ đường biên. Thế nhưng, tại Anfield, chiến lược gia người Hà Lan lại mắc sai lầm nghiêm trọng.

Ten Hag hoàn toàn sai lầm khi để Marcus Rashford xuất phát ở vị trí tiền đạo cắm, Bruno Fernandes đá cánh trái và Wout Weghorst đảm nhiệm "số 10". Điều đó đồng nghĩa Rashford không thể khai thác điểm yếu phòng ngự của Trent Alexander-Arnold.

Fernandes là "số 10" bẩm sinh và có thể chơi tốt phía sau các tiền đạo. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha thiếu tốc độ để chơi rộng, và sự hiện diện của anh ở cánh trái đồng nghĩa Arnold có một trong những trận đấu dễ dàng nhất mùa giải.

Nếu Rashford chơi rộng, điều đó sẽ buộc Arnold không được phép thường xuyên dâng cao và luôn ở trạng thái phòng thủ.

Ten Hag vô tình đẩy Fernandes ra khỏi vị trí mà anh có thể tạo ra ảnh hưởng lớn nhất trên sân.

Hơn nữa, không có logic nào trong chiến thuật của Ten Hag. Hàng công của Man United thiếu hiệu quả, trong khi hàng thủ The Kop được giảm tải áp lực. Kết quả gần như đã an bài khi Ten Hag nhận ra vấn đề trong hiệp 2.

Sau thất bại tại Anfield, Ten Hag sẽ nhận ra nhiều điểm yếu "chết người" của Man United. Họ thiếu một trung vệ và một hậu vệ phải đáng tin cậy. Cuộc cách mạng của Ten Hag chưa thể dừng lại và đừng để sự lạc quan che lấp thực tại!

"Tôi rất ngạc nhiên vì thời gian qua, cả đội đã thể hiện sự kiên cường và có tinh thần chiến thắng. Nhưng ở hiệp hai trận gặp Liverpool thì không một chút nào. Cả đội đã không bám sát kế hoạch và chúng tôi đã không làm đúng công việc của mình.

Bạn có thể thua một trận đấu nhưng không phải theo cách này. Những gì diễn ra ở hiệp hai thực sự là… thiếu chuyên nghiệp. Tôi chỉ thấy 11 cá nhân đánh mất mất lý trí. Đây không phải là Manchester United", Ten Hag phát biểu sau trận.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null