Đắk Lắk: Xác minh nhóm nam nữ học sinh đánh nhau hỗn loạn trước cổng trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở GD-ĐT Đắk Lắk đang yêu cầu Trường THPT Nguyễn Công Trứ xác minh những học sinh đánh nhau và có biện pháp xử lý đúng quy định.
Chiều tối 13.5, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết Sở đã yêu cầu Trường THPT Nguyễn Công Trứ (địa chỉ TT.Phước An, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) báo cáo về việc học sinh đánh nhau trước cổng trường.
Theo ông Khoa, thông qua mạng xã hội, Sở đã tiếp cận với đoạn clip học sinh đánh nhau và chỉ đạo Trường THPT Nguyễn Công Trứ làm rõ, xử lý nghiêm những học sinh vi phạm và báo cáo về Sở GD-ĐT Đắk Lắk.
Trước đó, vào sáng 13.5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm học sinh cả nam lẫn nữ lao vào hỗn chiến giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người. Thời điểm đó, trên đường có nhiều xe cộ qua lại, tạo nên cảnh hỗn loạn. Sự việc trên được cho là xảy ra tại trước cổng Trường THPT Nguyễn Công Trứ, TT.Phước An.
 
Nhóm học sinh đánh nhau trước cổng trường. ẢNH CẮT TỪ CLIP
Nhóm học sinh đánh nhau trước cổng trường. ẢNH CẮT TỪ CLIP
Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Thành Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ, thừa nhận có việc học sinh của trường đánh nhau xảy ra vào trưa 12.5. Thời điểm đó đã hết giờ học, đó cũng là lúc học sinh có buổi học cuối ở trường trước khi nghỉ ở nhà học trực tuyến để phòng dịch Covid-19.
Cũng theo ông Mai, hiện nhà trường đang tiến hành mời các học sinh có liên quan đến để làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.
Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ học sinh đánh nhau. Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã có văn bản chấn chỉnh và quy trách nhiệm cho người đứng đầu các trường để xảy ra tình trạng bạo lực học đường.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.