Emagazine

Hoàng Anh Gia Lai đoạt Cúp Hoàng đế Quang Trung: Bước chạy đà ấn tượng

E-magazine Hoàng Anh Gia Lai đoạt Cúp Hoàng đế Quang Trung: Bước chạy đà ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Trước khi HLV Kiatisak trở lại Pleiku, Câu lạc bộ HAGL luôn loay hoay với vấn đề ngoại binh. Thực tế sau thời của các cầu thủ Evaldo và Oseni, đội bóng của bầu Đức không kiếm nổi một chân sút ngoại có năng lực thực thụ. Dù đã tạo cơ hội cho hàng chục cái tên thử lửa nhưng hầu hết đều chỉ là những bản hợp đồng ngắn hạn, không tạo ra sự khác biệt ở đấu trường V.League. Giới chuyên môn thường ví von rằng HAGL “chấp Tây” dù họ vẫn ra sân với đầy đủ suất ngoại binh cho phép.

 

Sở hữu dàn nội binh với hàng loạt tuyển thủ nhưng như vậy là chưa đủ để HAGL tạo nên một đối trọng sừng sỏ ở V.League. Thành tích bết bát của đội bóng chủ sân Pleiku trong thời gian đó phản ánh rõ sự thiếu hụt này. Ngoài vấn đề tài chính, mối quan hệ, góc nhìn nhận và tầm ảnh hưởng của khâu tuyển trạch của đội bóng Phố núi đã không giúp họ có được những ngoại binh chất lượng. Không những vậy, cách sử dụng cầu thủ ngoại ở các đời HLV trước Kiatisak cũng không phát huy tối đa năng lực của họ. Đơn cử như Rimario chơi rất mờ nhạt ở HAGL và nhận nhiều sự chỉ trích nhưng sau đó tỏa sáng trong màu áo của Thanh Hóa và Hà Nội. 

 

Những nút thắt ấy như được gỡ bỏ khi người cầm quân là Zico Thái-một huyền thoại bóng đá Đông Nam Á và từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển Thái Lan chinh chiến ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Với các mối quan hệ cùng sự ảnh hưởng của mình, HLV Kiatisak cùng cộng sự đã dễ dàng liên lạc, thuyết phục các ngoại binh về đầu quân cho HAGL. Chính những gương mặt mà ông “chọn mặt gửi vàng” như Kim Dong-su hay Brandao ở mùa giải 2021 đã góp phần tạo nên chuỗi trận thăng hoa của đội bóng Phố núi. Họ là 2 mảnh ghép quý giá cùng với dàn sao vốn thường xuyên “ăn cơm” tuyển tạo nên một đội bóng có đủ sự chắc chắn cũng như bùng nổ. 

Để chuẩn bị cạnh tranh ngôi vương trong mùa giải 2022, HLV Kiatisak tiếp tục bổ sung lực lượng với trung vệ Mauricio sở hữu chiều cao 1,98 m cùng tiền đạo Baiano. 2 cầu thủ người Brazil này đã ghi điểm trong mắt HLV Kiatisak cũng như người hâm mộ với màn trình diễn tại Cúp Hoàng đế Quang Trung. Maurico không chỉ chơi đầy vững chắc nơi hàng thủ mà còn đánh đầu ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng. Với chiều cao “khủng” của anh, HAGL có thêm chân sút mới đầy hiệu quả trong các tình huống cố định.

 

Trong khi đó, Baiano dù sở hữu thân hình khá cồng kềnh nhưng lại có khả năng xoay xở và dứt điểm sắc bén trong vòng cấm với 2 bàn thắng ghi được. Anh rõ ràng là một trong những mẫu tiền đạo mục tiêu điển hình mà HAGL cần đến trong tình huống bóng dồn vào khu vực 16m50. Nhưng người khiến Zico Thái hài lòng nhất có lẽ chính là Brandao. Tiền đạo 32 tuổi này vẫn thể hiện sự cơ động trên hàng công với lối chơi khá đa dạng vì sở hữu tốc độ, khả năng dứt điểm và nhãn quan chiến thuật tốt. Anh đã có 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo để giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu. 

 

Ngoài vấn đề ngoại binh, HLV Kiatisak mạnh dạn sử dụng 13 cầu thủ trẻ của khóa 3 Học viện HAGL cho giải đấu diễn ra trên sân Quy Nhơn. Trong số này có nhiều cái tên trở thành mắt xích dự bị chiến lược cho những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… Ở Cúp Hoàng đế Quang Trung, những “gà nòi” đã không làm ông thầy của mình thất vọng khi chơi tương đối chững chạc và nhuần nhuyễn.

Hoàng Anh Gia Lai đã có bước chạy đà suôn sẻ trước mùa giải mới tại sân Quy Nhơn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng vào một mùa giải đầy hứng khởi sắp tới. 


 

Có thể bạn quan tâm

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ cuối: Những gạch nối hòa bình

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ cuối: Những gạch nối hòa bình

(GLO)- Những người lính từ mặt trận trở về, những người chỉ lặng lẽ phía sau phục vụ chiến đấu và cả những người sinh ra dưới bầu trời không tiếng súng… đều tiếp tục tự nguyện trở thành gạch nối hòa bình giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc, hóa giải sâu sắc những đau thương để lại từ một cuộc chiến.

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

(GLO)- Trong suốt 10 năm người lính tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế, có người may mắn trở về, người đến giờ vẫn còn nằm lại trên đất bạn. Nhưng, như lời một người lính trở về thì “một cuộc sống trung thực và can đảm không cho phép chúng ta sống hời hợt, đại khái”.

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

(GLO)- Điều gì đã gắn kết những người lính tình nguyện Việt Nam để làm nên khúc khải hoàn trên chiến trường K? Đó có phải là tình đồng đội thiêng liêng, cao cả; là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng và cũng đầy ân tình đối với người dân nước bạn, thậm chí với cả người ở phía bên kia chiến tuyến?

Canh cánh nỗi lo mía cháy

E-magazineCanh cánh nỗi lo mía cháy

(GLO)- Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với sự bất cẩn của người dân trong đốt dọn ruộng mía tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Bà con nông dân đang canh cánh nỗi lo mía cháy.

Khúc hoan ca làng chài

E-magazineKhúc hoan ca làng chài

(GLO)-

Từ dăm con thuyền dạt trôi giữa mênh mông sông nước Sê San ngày nào đã hình thành 1 làng chài với hơn 30 hộ dân. Hôm nay, làng chài trên dòng Sê San đã đổi vận từ con cá và du lịch.

Xuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

E-magazineXuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhận được nhiều đơn hàng hơn so với năm ngoái. Đây là tín hiệu lạc quan, kỳ vọng tạo đột phá cho ngành xuất khẩu nông sản của tỉnh trong năm 2024.