Chân chạy phong trào Quách Thị Bích Thùy: Marathon giúp tôi sống thật và cảm nhận những điều đẹp đẽ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tham gia hơn 20 giải chạy mỗi năm, chị Quách Thị Bích Thùy (SN 1985, quê huyện Tây Sơn, hiện là nhân viên kinh doanh tại FPT Telecom TP Hồ Chí Minh) đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong cộng đồng marathon với nụ cười rạng rỡ trên từng cung đường. Không chỉ là một runner bền bỉ, chị còn lan tỏa thông điệp sống tích cực đến mọi người.

Chị Quách Thị Bích Thùy tại Giải chạy An Lão trail 2025. Ảnh: NVCC

Chị Quách Thị Bích Thùy tại Giải chạy An Lão trail 2025. Ảnh: NVCC

Trên đường chạy, chị là người có nhiều kết quả ấn tượng, như: Top 5 chung cuộc VnExpress Marathon Quy Nhon 2024, top 3 lứa tuổi 30 - 40 VnExpress Marathon Ha Long 2024, top 3 Giải chạy Run to live 2024, top 5 chung cuộc Buon Ma Thuot Marathon 2025, top 3 lứa tuổi chinh phục Nam Tây Nguyên 2025, top 3 An Lão trail 2025…

Đầu tháng 5 vừa qua, chị Thùy nhận lời mời tham gia Giải chạy An Lão Trail 2025 và không ngần ngại
lựa chọn cự ly khắc nghiệt nhất là 70 km. Đối với chị, đó không chỉ là cuộc đua mà là cách làm mới chính mình, để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của quê hương. Hành trình này đối với chị như một người con gái trở về, muốn được ôm trọn quê hương. Chị chia sẻ: Chạy trail không giống chạy road, không phải là những vòng lặp quen thuộc, mà là một hành trình khám phá không ngừng nghỉ. Có trải nghiệm này, tôi càng thấy thiên nhiên quê mình đẹp đến nhường nào.

Năm 2018, một chuyến leo núi Bà Đen (Tây Ninh) cùng đồng nghiệp đã mở ra cho chị Bích Thùy cánh cửa đến với đam mê chạy bộ. Từ đó, việc dậy sớm và chạy bộ trở thành thói quen không thể thiếu mỗi buổi sáng. Dù tất bật với công việc, chăm lo gia đình, chị vẫn giữ kỷ luật, đều đặn tập luyện mỗi sáng từ 4 - 6 giờ. Dần dần, chị nhận ra mình thích cảm giác chinh phục, thích sự tỉnh táo và khỏe khoắn từ bên trong cơ thể. Với chị, đó là khoảng thời gian riêng tư quý giá, để chị lắng nghe cơ thể, sống chậm lại giữa nhịp sống hối hả và yêu thương chính mình. Trên mạng xã hội, chị thường chia sẻ cảm xúc cá nhân sau mỗi hành trình. Chị cho hay: Những câu chuyện được chia sẻ không phải kể về thành tích, tôi mong mọi người, đặc biệt là phụ nữ, dám bước ra khỏi vùng an toàn, sống vui, khỏe và đúng với bản thân.

Dù làm việc ở TP Hồ Chí Minh, chị vẫn kết nối chặt chẽ với những người con Bình Định trong nhóm CLB Quy Nhon Morning Run và Bình Định Runners. Theo chị Thùy, đây là nơi kết nối với quê hương, với đam mê và là không gian sẻ chia, lan tỏa năng lượng tích cực, tiếp sức cho nhau bằng tinh thần đoàn kết và yêu thương qua marathon.

Dịp này, Bích Thùy trở về tham gia VnExpress Marathon Quy Nhon 2025, một giải đấu mà chị luôn dành nhiều tình cảm. Chị cho rằng: Mỗi lần chạy ở quê, tôi được tiếp thêm sức mạnh không chỉ bởi cảnh đẹp thiên nhiên, mà còn bởi tình cảm của mọi người trên đường chạy, tạo cho tôi nhiều kỷ niệm. Mục tiêu của tôi là về đích trong top 5 chung cuộc, cự ly 42 km lần này.     

KIỀU VÂN

Có thể bạn quan tâm

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

(GLO)- Từng khoác áo đội tuyển trẻ tỉnh, anh Đặng Quốc Dũng (SN 1982, ở phường Quy Nhơn) vẫn gắn bó với trái bóng theo hướng đi riêng. Trong nhiều vai trò, anh âm thầm tạo dựng dấu ấn, trở thành người truyền lửa đam mê cho thế hệ “mầm non” bóng đá.

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai.

Trận cầu “sinh tử” với Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- V.League 2025-2026 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chật vật cho cuộc đua trụ hạng. Trận đối đầu với Hà Nội trên sân Pleiku vào chiều 31-5 như một cuộc chiến “sinh tử” đối với đội bóng phố núi.

null