Bị truy nã, người phụ nữ thay tên đổi họ lẩn trốn 27 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi vay tiền của nhiều người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Hoa đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã. Dù đã thay tên đổi họ, người phụ nữ này vẫn bị bắt sau 27 năm lẩn trốn

Ngày 16-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã di lý Nguyễn Thị Hoa (SN 1966, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) từ tỉnh Long An về địa phương để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Nguyễn Thị Hoa bị bắt sau 27 năm trốn truy nã

Nguyễn Thị Hoa bị bắt sau 27 năm trốn truy nã

Nguyễn Thị Hoa là người bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" từ năm 1997. Trước đó, do buôn bán thua lỗ, Hoa đã vay gần 200 triệu đồng của nhiều người trên địa bàn TP Thanh Hóa, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam, Nguyễn Thị Hoa đã thay tên, đổi họ thành Lê Thị Lan và sinh sống tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Đầu tháng 6-2024, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin Nguyễn Thị Hoa đang lẩn trốn tại tỉnh Long An nên đã cử 1 tổ công tác vào Long An phối hợp với công an địa phương bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null