Vòng 8 V-League 2023: Bóng đá phía nam tiếp tục gây thất vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các đội nhóm đầu như Thanh Hóa, Nam Định, Bình Định lạc nhịp, còn CLB Hà Nội sẽ có 8 trận không có sự phục vụ của Văn Quyết. Nhưng đó là thế giới khác, vì cuộc chơi của các đội bóng phía nam là tranh trụ hạng.

Sau khi hai CLB Thanh Hóa và Nam Định bị cầm chân, CLB Bình Định chấp nhận trắng tay tại Hàng Đẫy trong ngày Quả bóng vàng VN 2021 Hoàng Đức tỏa sáng với 2 bàn thắng bằng đầu. Kết quả này khiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu nhưng ngược lại giúp CLB Viettel thắp lại cơ hội lọt vào tốp 3. Nhưng tất cả điều trên như là một chuyện gì đó xa xôi mịt mờ, vì những đại diện phía nam đang ở một thế giới khác: chiếm lĩnh 2 trong 3 vị trí cuối V-League 2023. HLV Lê Huỳnh Đức đã rất dũng cảm khi nhận lời mời từ CLB Bình Dương, để trở thành nhà cầm quân thứ 3 của đội bóng đất Thủ ở V-League 2023.

CLB TP.HCM (phải) thua CLB Công an Hà Nội ngay tại sân nhà. Ảnh: Khả Hòa

CLB TP.HCM (phải) thua CLB Công an Hà Nội ngay tại sân nhà. Ảnh: Khả Hòa

Thực tế, ông đã để lại dấu ấn khi CLB Bình Dương chơi trên cơ dù phải làm khách trên sân CLB Khánh Hòa. Nhưng một lần nữa hàng thủ chất lượng kém đã lặp lại kịch bản dễ dàng bị thủng lưới ở phút 33, trước khi Hải Quân giật lại 1 điểm nhờ quả đá phạt trực tiếp ở phút 45+2. Trận hòa 1-1 phần nào cho thấy Bình Dương có phần khởi sắc khi thay tướng. Nhưng nhìn lại sự chật vật của cựu HLV trưởng U.17 VN Nguyễn Quốc Tuấn trước đó mới thấy CLB Bình Dương đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng con người rất nghiêm trọng. Trong lúc chờ bổ sung lực lượng ở giai đoạn 2, ông Đức sẽ phải chấp nhận "giật gấu, vá vai" nhằm giúp đội bóng có chiến thắng đầu tiên tại V-League. Dù sao, 1 điểm tại Nha Trang cũng giúp CLB Bình Dương giải tỏa được cảm giác xấu hổ "đội sổ", khi tạm vươn lên hạng 12 với 4 điểm sau 8 trận. Ở trận đấu sau đó, CLB TP.HCM và Công an Hà Nội đã cống hiến trận cầu cởi mở với 5 bàn thắng chỉ sau 30 phút đầu tiên, khép lại bằng chiến thắng 5-3 cho đội khách giàu tham vọng, khiến thầy trò HLV Vũ Tiến Thành giậm chân tại chỗ với 4 điểm.

Ở diễn biến khác, tân Chủ tịch CLB Đà Nẵng, ông Ngô Quốc Tá trong ngày ra mắt cần ít nhất 1 trận hòa để đẩy vị trí chót bảng cho CLB TP.HCM. Nhưng làm thế nào ở chuyến làm khách trước CLB Hà Nội lúc 19 giờ 15 hôm nay (22.5) thì quá khó để trả lời. Đội chủ nhà sẽ bước vào chuỗi 8 trận không có Văn Quyết do cầu thủ này bị treo giò, nhưng họ vẫn quá mạnh so với đội khách vừa yếu vừa thiếu từ nội đến ngoại binh.

Có thể bạn quan tâm

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

Nam sinh Jrai “gặt bạc, hái đồng” môn Taekwondo

Nam sinh Jrai “gặt bạc, hái đồng” môn Taekwondo

(GLO)- Tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), khi nhắc đến môn võ Taekwondo, cả giáo viên lẫn học sinh đều nghĩ ngay đến cậu học trò người Jrai Rcom Y Quảng (lớp 9B) với bảng thành tích “gặt bạc, hái đồng” đầy ấn tượng.

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)-Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có 1 trận đấu khó khăn trước SHB Đà Nẵng trong trận cầu ở vòng 24 V.League 2024/2025 trên sân Pleiku. Phải nhờ đến màn tỏa sáng của Minh Vương họ mới giữ lại được 1 trận hòa.