Thắng nhàn Leicester, Man United 'giải hạn' dàn sao tấn công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Man United lần thứ nhì trong vòng vài tháng "bắt nạt" đội bóng của cố nhân Ruud van Nistelrooy, đẩy Leicester lún sâu ở cuối bảng xếp hạng.

Không thể đương đầu sòng phẳng với các "đại gia", Man United quyết dồn sức vào cuộc đối đầu với những đội bóng nhỏ để tranh thủ kiếm điểm. Leicester vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn ở nhóm đội phải tìm kiếm suất trụ hạng, thế nên chẳng ai nghi ngờ việc đoàn quân của Ruud van Nistelrooy phải nhận thêm một cú sốc nữa dù được chơi trên sân nhà ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Rasmus Hojlund ghi bàn đầu tiên sau hơn ba tháng
Rasmus Hojlund ghi bàn đầu tiên sau hơn ba tháng

Nhập cuộc khá chậm, thế nhưng Man United lại là đội có cơ hội mở tỉ số ở phút 24 sau pha dứt điểm kỹ thuật của Christian Eriksen đưa bóng tìm đúng cột dọc. Dù vậy, đội khách không phải nuối tiếc quá lâu khi có bàn thắng mở điểm ở phút 24. Bruno Fernandes chuyền cực nhanh cho Rasmus Hojlund băng xuống và tiền đạo người Đan Mạch ra chân quyết đoán, xé toang mành lưới của đồng hương Mads Hermansen.

Alejandro Garnacho nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ"
Alejandro Garnacho nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ"

Đây mới là pha lập công thứ 3 của Hojlund ở Ngoại hạng Anh sau cơn khô hạn bàn thắng kéo dài suốt hơn 3 tháng qua. Các chân sút ít ghi bàn là một phần lý do khiến Man United không có được thành quả thi đấu như mong muốn.

Bruno Fernandes ấn định chiến thắng 3-0 cho Man United
Bruno Fernandes ấn định chiến thắng 3-0 cho Man United

Sau giờ nghỉ, Man United tiếp tục giành quyền kiểm soát trận đấu và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 67 do công của Alejandro Garnacho. Tiền vệ người Argentina trước đó đã bị từ chối một bàn thắng do lỗi việt vị. Bruno Fernandes "đóng đinh" kết quả trận đấu ở tỉ số 3-0 khi anh ghi bàn với cú dứt điểm không thể cản phá từ ngoài vòng cấm phút 90.

Thắng chung cuộc 3-0, Man United qua mặt Tottenham, vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Theo Đông Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

null