Tặng quà học sinh nghèo huyện Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 8-8, thông qua kết nối của thầy Phan Công Đương-Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ FSB TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà, xe đạp cho học sinh nghèo tại địa phương.
Niềm vui của các em học sinh điểm trường thôn Ia Ptau nhận quà của nhà tài trợ trước thềm năm học mới. Ảnh: Vũ Chi

Niềm vui của các em học sinh điểm trường thôn Ia Ptau nhận quà của nhà tài trợ trước thềm năm học mới. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, đoàn trao tặng 100 suất quà (350.000 đồng/suất) gồm túi xách, bình đựng nước, gấu bông, vở, gối cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường thôn Ia Ptau (Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ia Sol) và 4 chiếc xe đạp (1,4 triệu đồng/chiếc) cho 4 em học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Ia Peng).

Được biết, đây là lần thứ 2 các thành viên Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ FSB TP. Hồ Chí Minh đến với huyện Phú Thiện. Cách đây 1 năm, cũng qua kết nối của thầy Đương, đơn vị đã tài trợ 500 triệu đồng xây mới 2 phòng học, làm hàng rào, đổ bê tông sân tại điểm trường thôn Ia Pơtau và tặng hơn 400 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo xã Ia Sol.

Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn thay mặt các em học sinh nghèo vượt khó nhận 4 chiếc xe đạp của nhà tài trợ. Ảnh: Vũ Chi

Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn thay mặt các em học sinh nghèo vượt khó nhận 4 chiếc xe đạp của nhà tài trợ. Ảnh: Vũ Chi

Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các Mạnh Thường Quân nhằm hỗ trợ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Ngày 28-3, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 755/KH-UBND về việc thực hiện chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đừng để tâm hồn nghèo nàn

Đừng để tâm hồn nghèo nàn

(GLO)- Nhớ hồi dạy bài Thu điếu (Nguyễn Khuyến) trong chương trình Ngữ văn lớp 11, tôi đã hỏi học trò: Em từng có ấn tượng hay cảm xúc đặc biệt gì với mùa thu chưa? Nhiều em trả lời ngập ngừng: “Em thấy mùa thu… trời mát mẻ”, “Em thấy mùa thu… lá cây rụng nhiều”, “Em thấy mùa thu… thường mưa”.