Lebanon kiên trì “ủng hộ hòa bình, không phải chiến tranh”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thủ lĩnh cấp cao của Phong trào Hezbollah Fuad Shukr vừa bị ám sát ở ngoại ô thủ đô Beirut, nhưng trong cuộc gặp với các sĩ quan cấp cao của quân đội Lebanon ngày 2/8, Thủ tướng Mikita nhấn mạnh, rằng Lebanon "ủng hộ hòa bình, không phải chiến tranh".
Trực thăng Israel sơ tán người bị thương trong vụ trúng tên lửa từ phía Lebanon. Ảnh: Reuters

Trực thăng Israel sơ tán người bị thương trong vụ trúng tên lửa từ phía Lebanon. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Mikita nói quân đội là lực lượng bảo đảm vững chắc cho sự thống nhất của Lebanon cũng như sự an toàn của người dân. Beirut khẳng định tìm kiếm sự ổn định lâu dài thông qua cam kết của Israel trong việc thực hiện Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc (LHQ).

Ông Mikati cũng nêu bật tầm quan trọng của việc triển khai quân đội cùng sự hợp tác với Lực lượng lâm thời LHQ tại Lebanon để ngăn chặn các hành vi xâm phạm biên giới được quốc tế công nhận, cho rằng điều này là rất cần thiết để đảm bảo sự ổn định và an ninh cho người dân ở phía Nam đất nước.

Người đứng đầu chính phủ Lebanon cũng đã có cuộc gặp đại sứ của 5 quốc gia ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, gồm: Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga, cũng như đại diện của các quốc gia ủy viên không thường trực có mặt tại quốc gia Trung Đông gồm: Algeria, Nhật Bản, Thụy Sỹ và Hàn Quốc.

Lebanon đã đệ đơn kiện Israel lên Hội đồng Bảo an về việc nước này xâm phạm vùng ngoại ô phía Nam Beirut, nhấn mạnh hành động leo thang nguy hiểm của Israel đã ảnh hưởng đến một khu dân cư đông đúc, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Ngày 31/7, Tổng thư ký Phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố sẽ đáp trả vụ ám sát ông Shukr, đồng thời nêu rõ "chúng tôi đã bước vào một giai đoạn mới trên mọi mặt trận để hỗ trợ cho Hamas ở Dải Gaza, vì Israel đã vượt qua ranh giới đỏ".

Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại Israel chẳng những không nao núng trước những đe dọa mà còn có thể đẩy mạnh các cuộc không kích và pháo kích vào Lebanon. Đặc biệt, không loại trừ khả năng Israel tăng cường ám sát các thủ lĩnh Hezbollah, trong đó có Tổng thư ký Hassan Nasrallah, thậm chí phát động tấn công bộ binh vào Lebanon. Kịch bản này nếu xảy ra sẽ khiến cục diện chiến sự toàn Trung Đông diễn biến hết sức phức tạp và khó lường.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Trưa 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. 

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) chuẩn bị chu đáo cho chương trình khai giảng ngày mai (5-9). Ảnh: Trần Dung

Tường thuật trực tiếp: Học sinh Gia Lai rộn ràng, nô nức khai giảng năm học mới

(GLO)- Sáng nay (5-9), hơn 760.000 học sinh Gia Lai hòa cùng không khí rộn ràng trong lễ khai giảng đặc biệt thống nhất toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục. Năm học có ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại ngàn và phố biển Gia Lai chung nhịp lễ hội Quốc khánh

(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.

null