TP. Pleiku: Nhân dân lưu luyến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-7, trong ngày đầu tiên thực hiện nghi thức quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ và Nhân dân dân một số nơi trên địa bàn TP. Pleiku cùng lập ban thờ và thắp hương tưởng nhớ vị lãnh đạo đã luôn một lòng vì nước, vì dân.

Ngay từ sáng sớm, tại hội trường tổ 8 (phường Yên Thế) và tổ 1 (phường Chi Lăng), nhiều dòng người xếp thành hàng dài trước di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương qua nén tâm hương.

Ban thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt trang trọng tại hội trường tổ 8, phường Yên Thế. Ảnh: Lam Nguyên

Ban thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt trang trọng tại hội trường tổ 8, phường Yên Thế. Ảnh: Lam Nguyên

Hàng người nối dài bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Ảnh: Lam Nguyên

Hàng người nối dài bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Ảnh: Lam Nguyên

Ông Nguyễn Văn Ba-Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 8-phường Yên Thế khẳng định: “Sự cống hiến, đóng góp của Tổng Bí thư cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cho Nhân dân thì mọi người chúng ta đều đã nhớ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Riêng với bà con Nhân dân tổ 8, trong niềm tiếc thương vô hạn này, chúng tôi nguyện sẽ đoàn kết cùng nhau xây dựng tổ dân phố ngày càng vững mạnh để thỏa lòng mong ước chung của Tổng Bí thư”.

Trong khi đó, tại nhà rông làng Kép (phường Đống Đa), bà con dân làng cũng nghỉ một buổi làm, cùng tề tựu để tấu lên bài chiêng truyền thống trong lễ Pơ thi như lời tiễn biệt dành cho một người hiền. Nét mặt các thành viên cả đội ai nấy đều đượm vẻ tiếc thương khi tay gõ nhịp chiêng, chân bước điệu xoang.

Bà con làng Kép (phường Đống Đa) tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng tiếng chiêng. Ảnh: Lam Nguyên

Bà con làng Kép (phường Đống Đa) tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng tiếng chiêng. Ảnh: Lam Nguyên

Ông Ksor Kol-già làng Kép-chia sẻ: “Khi biết tin Tổng Bí thư từ trần, người làng ai cũng buồn hết. Bà con muốn dùng tiếng chiêng của mình để chia buồn”.

Ông Kol cho biết thêm, nhờ sự quan tâm của Tổng Bí thư, cuộc sống của người dân Tây Nguyên nói chung, dân làng Kép nói riêng ngày càng no ấm. Làng có 127 hộ, hiện chỉ còn 1 hộ nghèo; bản sắc văn hóa dân tộc luôn được gìn giữ, phát huy.

Đó chính là một trong những di sản mà người dân sẽ không bao giờ quên khi nhắc đến vị lãnh đạo kính quý của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho lãnh đạo phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm việc với phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam và các đơn vị quân đội

(GLO)- Ngày 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực I - Hoài Nhơn Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 10 từ phải sang) tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho lãnh đạo và Công an phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: Phi Long

Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc cần áp dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc

(GLO)- Chiều 16-7, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo 2 phường Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sau hơn nửa tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

null