Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà cựu chiến binh tham gia trận đánh Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954-24/6/2024), chiều 19-6, đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà những cựu chiến binh từng tham gia trận đánh Đak Pơ hiện sinh sống tại TP. Pleiku.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) thăm hỏi, tặng quà tri ân cựu chiến binh Hà Thân Chúng (tổ 1, phường Hội Thương), người từng tham gia trận đánh Đak Pơ cách đây 70 năm. Ảnh: Lam Nguyên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) thăm hỏi, tặng quà tri ân cựu chiến binh Hà Thân Chúng (tổ 1, phường Hội Thương), người từng tham gia trận đánh Đak Pơ cách đây 70 năm. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng đi với đoàn thăm các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh Đak Pơ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, UBND TP. Pleiku.

Cụ thể, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh: Nguyễn Đức Tài, Phan Văn Mừng (tổ 5, phường Hội Thương); Hà Thân Chúng (tổ 1, phường Hội Thương); Huỳnh Nhậm (tổ 4, phường Phù Đổng).

Cựu chiến binh Huỳnh Nhậm (tổ 4, phường Phù Đổng) vui mừng đón nhận món quà của tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: Lam Nguyên

Cựu chiến binh Huỳnh Nhậm (tổ 4, phường Phù Đổng) vui mừng đón nhận món quà của tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: Lam Nguyên

Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tri ân cống hiến của những người lính năm xưa trong trận đánh được ví như “Điện Biên Phủ” ở Liên khu 5, góp phần buộc chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Genève, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược tại Đông Dương. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, động viên thế hệ con cháu phấn đấu lao động, học tập, góp phần đưa TP. Pleiku nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng ngày càng phát triển.

Theo thống kê, hiện có tổng số 45 gia đình liệt sĩ và những người trực tiếp tham gia trận đánh Đak Pơ thường trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó có 12 người còn sống.

Có thể bạn quan tâm

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(GLO)- Hòa chung dòng chảy 100 năm của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí ở Gia Lai đã có những đóng góp quan trọng, trở thành kênh thông tin hữu ích, đồng hành cùng tỉnh nhà đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp dựng xây, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

(GLO)- Bám sát chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển”, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, tiếp nối truyền thống đoàn kết, kế thừa những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh để phát triển vững mạnh toàn diện.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

null