Người phụ nữ đau khổ với khối bướu khổng lồ sắp "phát nổ" ở bụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bệnh viện (BV) Ung Bướu (TP HCM) cho hay Khoa Ngoại 1 vừa tiếp nhận bệnh nhân với cái bụng khổng lồ nhập viện trong tình trạng mệt, khó thở vì dịch, bướu chèn ép... Đó là nữ bệnh nhân N.T.T (34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Bệnh nhân có gia cảnh hết sức khó khăn, ba mẹ mất sớm, không có người thân, từ nhỏ mưu sinh bằng nghề làm thuê và bán vé số.


 

Chị T. với khối bướu khổng lồ đang được điều trị tại BV Ung Bướu TP HCM
Chị T. với khối bướu khổng lồ đang được điều trị tại BV Ung Bướu TP HCM



Chị T. cho biết cách đây 3 năm, khi phát hiện bụng to dần nên đi thăm khám và được chỉ định mổ vì có khối u ở buồng trứng. Tuy nhiên, vì không có tiền điều trị nên chị bỏ cuộc giữa chừng. Nhiều lần chị đến BV địa phương và được rút dịch ổ bụng rồi cho về.

Vì nghèo khó, bệnh tật, chị không thể đi lại được để bán vé số mưu sinh. Trong một lần lên cơn đau, chị được nhóm từ thiện ở Vĩnh Long đưa đi cấp cứu tại BV tỉnh, sau đó được chuyển lên BV Ung Bướu.

BS. Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Khoa Ngoại 1, BV Ung Bướu, cho biết bệnh nhân nhập viện với cái bụng khổng lồ đang khó thở vì dịch, bướu chèn ép. Do vậy, Khoa ngoại 1 tiến hành cấp cứu khẩn, chọc dịch giải áp, hồi sức, dinh dưỡng... Sau khi rút tổng cộng 12 lít dịch, bệnh nhân dần dần hồi phục.

"Sau khi hội chẩn liên khoa và báo cáo Ban giám đốc, Khoa ngoại 1 quyết định phẫu thuật cứu sống bệnh nhân này, vì nếu không mổ, bệnh nhân sẽ chết trong vài ngày tới. Nhiều phương án đặt ra được anh em trong khoa bàn rất kỹ. Ngày 11-3, cuộc chiến giành sự sống cho bệnh nhân bắt đầu", BS Tiến chia sẻ.

Sau 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt hoàn toàn khối bướu vừa chứa dịch và bướu trọng lượng khoảng 15 kg (trước đó đã rút 12 lít dịch, tổng cộng bệnh nhân mang cái bụng trên 25 kg). Theo BS Tiến, đây là trường hợp rất khó vì bướu to, vỏ bao dính rất chặt vào thành bụng mặt dưới gan và các tạng khác trong ổ bụng như vòm hoành, gan, bao tử và thận, nên ca mổ cực kỳ khó khăn.

Đánh giá sau phẫu thuật không còn tế bào ung thư trong ổ bụng. Sau mổ bệnh nhân tỉnh và hậu phẫu ổn định.

Trịnh Thiệp (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null