Không mất phí tham quan, nhưng nơi đây được đầu tư bối cảnh quy mô, rực rỡ sắc xuân khiến nhiều người thích thú vì “đứng góc nào lên hình cũng đẹp”.
Đứng vào đâu cũng có ảnh đẹp, giới trẻ rủ nhau check-in
Ngay từ lối vào, không gian tết ở đây đã tạo ấn tượng mạnh với hàng loạt tiểu cảnh được bố trí nối tiếp nhau, tạo thành một “đường xuân” đầy màu sắc. Sắc vàng của hoa mai, sắc hồng của hoa đào, xen lẫn những gam màu đỏ, xanh làm cho khu vực trở nên rực rỡ.
Theo ghi nhận, khu vực chụp ảnh được thiết kế theo dạng không gian mở, thuận tiện cho việc tạo dáng và thay đổi góc máy. Nổi bật là cụm đèn lồng nhiều màu sắc được treo thành từng mảng lớn, họa tiết hoa lá, chim muông. Bên cạnh đó là những tiểu cảnh tre, nón lá, bàn ghế gỗ, hoa đào hồng rực, được sắp đặt hài hòa, gợi cảm giác tết xưa xen lẫn nét hiện đại.
Nhiều người lựa chọn diện áo dài truyền thống để đến đây chụp ảnh tết, khiến không gian càng thêm đậm chất xuân. Hoàng Thị Nga, sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing, tranh thủ đến đây chụp ảnh trước khi về quê. Nga chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên mình đến TP.HCM học nên rất ấn tượng với không gian tết ở đây. Mọi thứ được trang trí rất đẹp, lên hình nhìn giống như đang ở một khu lễ hội lớn”.
Nguyễn Thị Mỹ Hằng (26 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cũng cho biết năm nay chuyển hướng chụp ảnh tết tại đây thay vì các quán cà phê như mọi năm. “Không gian rộng, thoáng, nhiều góc chụp nên không bị gò bó. Quan trọng là không mất phí, lại có chỗ gửi xe miễn phí nên rất tiện”, Hằng chia sẻ.
Khi được hỏi ấn tượng với góc chụp nào nhất, Hằng cho biết: “Góc nào cũng đẹp, đứng vào đâu cũng có ảnh nên thật sự khó chọn”.
Linh vật Tết Bính Ngọ thu hút người chụp ảnh
Bên cạnh các tiểu cảnh truyền thống, khu vực trưng bày mô hình ngựa, linh vật của Tết Bính Ngọ 2026 là nơi tập trung đông người. Những chú ngựa được tạo hình sống động, màu sắc nổi bật, đặt trên nền mây, sóng và hoa văn cách điệu, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ, rất “ăn ảnh”.
Trần Thị Cẩm Nhung và Phan Thị Mỹ Tiên (cùng 27 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cho biết mọi năm thường chụp ảnh Tết ở chùa hoặc các không gian cổ kính, nhưng năm nay quyết định chọn địa điểm này. “Khi đến đây tụi mình khá bất ngờ vì không gian hoành tráng hơn nhiều so với hình ảnh trên mạng. Đặc biệt là khu linh vật ngựa, màu sắc rất nổi bật, chụp ảnh nhìn rất tết”, Nhung nói.
Lần đầu tiên đi chụp ảnh tết, Lương Bích Sòn (26 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cho biết đã chuẩn bị riêng một bộ áo dài đỏ. “Mới bước vào là thấy không khí tết liền. Trang trí nhìn rất đã mắt, khiến mình chỉ muốn về quê ăn tết sớm”, Bích Sòn nói.
Với không gian mở, bối cảnh đa dạng, trang trí rực rỡ và miễn phí tham quan, địa điểm này đang trở thành lựa chọn của nhiều người dân TP.HCM trong những ngày cận tết để lưu giữ bộ ảnh xuân.
Theo THẢO PHƯƠNG (TNO)