Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VKSND TP Vũng Tàu đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu Thanh, nữ tài xế say xỉn gây ra hàng loạt vụ tai nạn khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Chiều 28-6, VKSND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Thu Thanh (SN 1987, ngụ phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bà Trần Thị Thu Thanh thời điểm vừa xuống xe sau khi gây ra hàng loạt vụ tai nạn, ảnh: Cắt từ clip

Bà Trần Thị Thu Thanh thời điểm vừa xuống xe sau khi gây ra hàng loạt vụ tai nạn, ảnh: Cắt từ clip

Bà Thanh là tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương trong đêm 27-6.

Trước đó, các đoạn clip từ nhà dân cho thấy khi gây tai nạn xe của bà Thanh chạy với tốc độ khá cao, thời điểm này đường trung tâm TP Vũng Tàu cũng không quá đông.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Công an TP Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế. Kết quả, nồng độ cồn trong máu của bà Thanh là 82,3mg/L (nồng độ cồn qua hơi thở 0,503mg/L).

Các đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe màu trắng do bà Thanh điều khiển chạy và gây tai nạn trên đường

Như đã thông tin, khoảng 21 giờ 15 phút tối 27-6, bà Thanh điều khiển xe lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi (hướng ra bãi biển), sau đó đâm vào xe đẩy rác do bà Nguyễn Thị P. đẩy bộ, cùng chiều phía trước.

Không dừng lại, bà Thanh điều khiển ô tô chạy đến giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi thì tiếp tục va chạm với xe máy do ông Bùi Xuân T. chạy cùng chiều, phía trước.

Bà Thanh tiếp tục lái xe tới ngã năm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đâm vào 2 xe máy khác đang chạy cùng chiều. Ô tô do bà Thanh điều khiển kéo lê xe máy về hướng đường Lê Quý Đôn và tiếp tục đâm vào xe máy do bà Phan Thị S. (SN 1951) và con gái Lê Thị Như T. (SN 1981, ngụ TP Vũng Tàu) lưu thông chiều ngược lại, đang chờ đèn tín hiệu.

Hiện trường sau khi ô tô tông hàng loạt người và xe máy

Hiện trường sau khi ô tô tông hàng loạt người và xe máy

Xe của bà Thanh đẩy 2 chiếc xe máy cùng nạn nhân lên vỉa hè, va chạm với một chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè, chỉ dừng lại khi tông vào trụ điện trên đường Lê Quý Đôn, TP Vũng Tàu.

Vụ tai nạn đã khiến bà Phan Thị S. cùng con gái tử vong tại hiện trường, 5 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bà Thanh tại cơ quan công an

Bà Thanh tại cơ quan công an

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, 1 người được điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. Cả 3 bệnh nhân này đều bị đa chấn thương rất nặng. Riêng 2 bệnh nhân bị nhẹ hơn, tự chuyển lên TP HCM để điều trị. Vụ tai nạn không gây thương tích cho tài xế, ô tô và 4 xe máy bị hư hỏng nặng.

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13 sẽ được Thuế tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ thuế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)-Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Xử lý hình sự 2 đối tượng ở Phù Mỹ Đông lợi dụng các quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà.

Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

(GLO)- Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

null