Giám sát trực tiếp 3 dự án đầu tư tại Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sáng 10-3, đoàn giám sát do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi giám sát trực tiếp 3 dự án triển khai tại huyện Đak Đoa.

Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các Ban trực thuộc HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh.

Đại diện Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn giới thiệu vườn trồng chuối với Đoàn giám sát. Ảnh: Hà Duy

Đại diện Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn giới thiệu vườn trồng chuối với Đoàn giám sát. Ảnh: Hà Duy

Cụ thể, đoàn đã đến dự án Trồng cây dược liệu kết hợp trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn (xã H’Neng); Kho xăng dầu Dương Đông-Gia Lai của Công ty TNHH Dương Đông (xã Ia Băng) và dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Nông nghiệp SEC (xã Glar).

Qua khảo sát, hiện chỉ có dự án Trồng cây dược liệu kết hợp trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao đã triển khai và đi vào hoạt động hiệu quả với diện tích 216 ha chuối và 60 ha cây dược liệu. Dự án Kho xăng dầu Dương Đông-Gia Lai đang chậm triển khai do nhiều nguyên nhân khách quan, hiện nhà đầu tư đã xin gia hạn và đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án. Riêng dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Nông nghiệp SE, do vướng quy hoạch nên nhà đầu tư chưa thể triển khai dự án.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều địa phương thiệt hại do mưa dữ dội

Nhiều địa phương thiệt hại do mưa dữ dội

Tại Tuyên Quang, Hoà Bình, mưa lớn khiến 53 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái. Tại TPHCM và Bình Dương, mưa lớn gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường. Dự báo chiều nay đến ngày mai (11/5) mưa lớn còn tiếp tục ở nhiều nơi, kèm theo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Trọn niềm vui thống nhất

Trọn niềm vui thống nhất

(GLO)- Không có niềm vui nào lớn hơn được sống trong một đất nước hòa bình. Không có niềm tự hào nào lớn hơn trước lịch sử hào hùng của dân tộc. Và cũng không tình cảm nào thiêng liêng hơn khi hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập trong ngày vui thống nhất.