“Đường cờ Tổ quốc” ở Ia Kdăm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Công trình “Đường cờ Tổ quốc” do Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) thực hiện không chỉ tô điểm cho bức tranh vùng quê thêm rực rỡ mà còn khơi dậy lòng yêu nước của mỗi người dân nơi đây.

Tuyến đường rợp sắc cờ

Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Mỗi dịp lễ, Tết hay sự kiện chính trị trọng đại, tất cả các cơ quan, đơn vị, người dân sống dọc các tuyến đường ở xã Ia Kdăm đều treo cờ Tổ quốc. Tuy nhiên, việc treo cờ chưa được quy củ, chưa đồng đều. Xuất phát từ thực tế đó, cuối tháng 5-2023, Hội CCB xã Ia Kdăm đã xây dựng kế hoạch thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” dọc tuyến đường liên xã.

Ông Kpă Hoang-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Kdăm-cho biết: “Đường cờ Tổ quốc” là công trình mà Hội CCB xã rất tâm huyết với mong muốn nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của dân tộc. Kinh phí thực hiện công trình do cán bộ, đảng viên, người dân và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đóng góp. Đặc biệt, việc cá nhân Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng ủng hộ 50% số lá cờ đã giúp công trình hoàn thành trước thời hạn. Công trình có chiều dài 6 km với 170 cột cờ, tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng.

Hội Cựu chiến binh xã Ia Kdăm hỗ trợ người dân treo cờ Tổ quốc. Ảnh: V.C

Hội Cựu chiến binh xã Ia Kdăm hỗ trợ người dân treo cờ Tổ quốc. Ảnh: V.C

“Nhằm giảm chi phí thực hiện, chúng tôi tập kết vật liệu ngay tại trụ sở UBND xã và tiến hành làm trụ cờ sau giờ hành chính mỗi ngày. Định kỳ thứ bảy và chủ nhật, các hội viên Hội CCB xã tập hợp đi đào hố, đổ bê tông làm nơi cắm cờ thẳng hàng trước cửa từng hộ gia đình. Nhờ sự đồng lòng, chung sức của người dân, công trình hoàn thành trong niềm tự hào, phấn khởi của tất cả mọi người”-Chủ tịch Hội CCB xã chia sẻ.

Ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc treo thành hàng thẳng tắp phấp phới bay trong nắng chớm thu, người dân trong xã không khỏi xúc động, tự hào. Anh Huỳnh Tấn Thức (buôn Plei Kdăm) bộc bạch: “Trước mỗi ngày lễ lớn của đất nước, tôi đều treo cờ trước nhà. Tuy nhiên, vì cột lá cờ vào cây tre nên không chắc chắn và chưa đảm bảo mỹ quan. Vì vậy, khi công trình “Đường cờ Tổ quốc” hoàn thành, tôi rất phấn khởi, tự hào và mong muốn chung tay góp sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp”.

Còn anh Nguyễn Ngọc Viên (buôn Plei Toan) chia sẻ: “Tôi rất mừng vì Hội CCB xã đã hoàn thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” đúng dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Công trình không chỉ đẹp mà còn gợi nhắc chúng tôi về không khí cách mạng hào hùng của dân tộc. Chúng tôi sẽ giữ gìn và bảo quản cờ thật tốt cũng như treo cờ, thu cờ đúng thời gian quy định”.

Lan tỏa lòng yêu nước

Trong thời gian 3 tháng, Hội CCB xã Ia Kdăm vừa tổ chức vận động quyên góp, vừa triển khai thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”. Theo Chủ tịch Hội CCB xã, công trình nhắc nhở mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa sâu sắc, thiêng liêng của cờ Tổ quốc. Việc treo cờ không chỉ thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc mà còn là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, tạo điểm nhấn về mỹ quan, khích lệ tinh thần đoàn kết, chung tay thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

Ngay khi triển khai, công trình đã nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã. Bà Rmah H’Ploanh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Kdăm-cho hay: Đảng ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao công trình “Đường cờ Tổ quốc” do Hội CCB xã triển khai. Công trình được thực hiện đúng với tinh thần dân vận khéo, thể hiện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiên phong, gương mẫu trong thời đại mới. Việc treo cờ đồng loạt không những xây dựng hình ảnh đẹp tại địa phương mà còn có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cho người dân về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Hội CCB xã Ia Kdăm cử lực lượng đi treo cờ dọc "Đường cờ Tổ quốc". Ảnh: Vũ Chi

Hội CCB xã Ia Kdăm cử lực lượng đi treo cờ dọc "Đường cờ Tổ quốc". Ảnh: Vũ Chi

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng, cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để tô thắm lá cờ, bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước. Chính vì vậy, dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, trong lòng mỗi người dân Việt đều trào dâng một cảm xúc khó tả. Đây cũng là một nét đẹp văn hóa cần được giữ gìn và phát huy. Ia Kdăm là xã đặc biệt khó khăn nhưng Hội CCB xã đã mạnh dạn, tiên phong đi đầu trong thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Đây là cách làm hay, sáng tạo và mang ý nghĩa sâu sắc, là hình thức giáo dục lòng yêu nước cho mỗi người dân một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà thấm sâu; đồng thời, tạo sức lan tỏa để nhân rộng trên các tuyến đường chính trong toàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7-5-2024), sáng 3-5, Đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên phủ đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku.

Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương

Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương

(GLO)- Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.