Đội tuyển Pháp đăng quang ngôi vô địch World Cup sau cơn mưa bàn thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trận chung kết đã diễn ra tưng bừng với một cơn mưa bàn thắng trên sân vận động Luzhniki. Và ở đó, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng đắt giá nhất thế giới ở thời điểm hiện tại đã giành lấy ngôi vương. 

 Trận đấu đã diễn ra tưng bừng với nhiều bàn thắng được ghi.
Trận đấu đã diễn ra tưng bừng với nhiều bàn thắng được ghi.


Sau 20 năm, Pháp và Croatia mới lại gặp nhau ở một kỳ World Cup. Lần ấy trên sân nhà, Les Bleus đã đánh bại đối thủ ở trận bán kết rồi sau đó bước lên ngôi vô địch lần đầu tiên. Đó là kỳ World Cup mà Croatia của Davor Suker cùng đồng đội đã viết lên câu chuyện cổ tích khi đưa đội nhà lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất. Và trên đất Nga, đoàn quân của HLV Dalic cũng viết tiếp lịch sử thần kỳ của Croatia khi bước vào đến trận chung kết. Đó là một trong những kết quả bất ngờ nhất của World Cup 2018 khi trước giải đấu, sẽ không ai dám tin đội bóng Nam Âu này lại đi đến trận đấu cuối cùng.

Bởi vậy, không quá bất ngờ khi Croatia đã nhập cuộc một cách đầy tự tin. Họ mới chính là những người làm chủ trận đấu để tổ chức một thế trận tấn công về đối phương. Ở nhiều thời điểm, họ đã khiến đội tuyển Pháp có những pha xử lý luống cuống. Trong 15 phút đầu tiên, người hâm mộ của “Gà trống Gaulois” đã phải lo lắng khi các học trò của HLV Didier Deschamps phải chơi với một đội hình khá thấp. Nhưng Pháp vẫn chứng tỏ được sự già dơ của mình khi luôn biết cách khiến đối thủ phải nhận những cú phản đòn giống như đội tuyển Bỉ đã từng trải qua. Phút 18, từ pha đá phạt của Griezmann, bóng đã chạm nhẹ vào đầu của Mandzukic rồi bay thẳng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Pháp.

Dẫu vậy, niềm vui của đội bóng áo lam cũng không tồn tại lâu. Croatia với những chân sút thượng thặng với khả năng tận dụng cơ hội tốt đã khiến Hugo Lloris vào lưới nhặt bóng. Phút 28, Perisic có pha xoay sở rồi dứt điểm quyết đoán để tạo ra bàn thắng gỡ hòa tỷ số 1-1 đầy đẹp mắt. Tuy vậy, cũng chỉ cần đến 10 phút sau, công nghệ VAR đã mang lại cho tuyển Pháp một pha đá phạt penalty sau khi Perisic để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và Griezmann đã đánh lừa Subasic để đưa “Gà trống Gaulois” vươn lên dẫn 2-1 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Những diễn biến khó lường của hiệp 1 đã khiến hiệp 2 trở nên căng thẳng và quyết liệt hơn bao giờ hết. Croatia buộc phải sắm vai của kẻ đi săn và họ cũng đã tạo ra áp lực đáng kể về phía đối phương. Phút 48, Rakitic có pha chọc khe cho Rebic thoát xuống dứt điểm chéo góc nhưng thủ thành của CLB Tottenham Hotspur đã xuất sắc cản phá. Không xuyên thủng được mành lưới đối phương, Croatia đã phải đối mặt với những pha phản công thần tốc của đối thủ. Phút 52, Mbappe có pha bứt tốc rồi dứt điểm chéo góc buộc thủ thành Subasic phải trổ tài cản phá.

Tuy vậy, hàng thủ của Croatia cũng không thể đứng vững trước sức công phá của tiền đạo tuổi 19. Phút 59, cũng từ pha tăng tốc của Mbappe bên cánh phải, bóng tới chân của Pogba và tiền vệ số 6 đã tung ra cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc khiến Subasic đứng như trời trồng nhìn bóng bay vào lưới. Chỉ 6 phút sau, đến lượt chính tiền đạo của CLB Paris SG là người “nổ súng” với cú sút căng như kẻ chỉ ở ngoài vòng cấm khuất phục Subasic nâng tỷ số lên 4-1.  

.

Clip từ một đường phản công nhanh của tuyển Pháp. Mbappe đã đưa bóng vào vòng cấm. 



Tưởng chừng đó sẽ là dấu chấm hết với giấc mơ của Croatia nhưng sai lầm của Hugo Lloris ở phút 69 đã biếu không cho đối thủ 1 bàn thắng đồng thời thắp lên hy vọng cho thầy trò HLV Dalic. Nhưng khi thời gian trôi dần về những phút cuối mà Croatia vẫn bất lực trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Les Bleus. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã không để cho một sơ suất nào có thể xảy ra nữa.

 Đội tuyển Pháp nâng cao Cúp vàng một cách xứng đáng.
Đội tuyển Pháp nâng cao Cúp vàng một cách xứng đáng.


Khuất phục Croatia với tỷ số 4-2, đội tuyển Pháp đã lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 2 một cách đầy xứng đáng. Trong khi đó, Croatia cũng không quá buồn bã bởi họ cũng đã làm được điều thần kỳ khi trở thành Á quân của World Cup.     

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null