Sự bất ngờ mang tên James Rodriguez

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, James Rodriguez là cái tên hoàn toàn không được nhắc đến trong danh sách các ứng cử viên cho danh hiệu “Vua phá lưới”. Thế nhưng kết thúc vòng 1/8, tiền vệ mang áo số 10 của đội tuyển Colombia lại đang vượt mặt những ngôi sao như Neymar, Lionel Messi để trở thành cây làm bàn số 1 tại giải.

 James Rodriguez đang có cơ hội rất lớn để giành danh hiệu
James Rodriguez đang có cơ hội rất lớn để giành danh hiệu "Vua phá lưới" tại World Cup 2014.

Cách đây 3 tuần, nếu ai đó nói rằng James Rodriguez là một ứng cử viên cho danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup 2014 hẳn người đó sẽ bị coi là tâm thần, hoặc chí ít là không hiểu gì về bóng đá. Bởi lẽ, ngay cả các tiền đạo của đội tuyển Colombia như Jackson Martinez hay Teofilo Gutierrez cũng chẳng có chút hy vọng nào để đua tranh với những cỗ máy săn bàn như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Thomas Mueller, Robin van Persie hay Diego Costa thì nói gì đến một tiền vệ như Rodriguez, người chỉ ghi được đúng 5 bàn cho đội tuyển quốc gia sau 22 trận. Hơn nữa, ở thời điểm đó, Colombia cũng không được đánh giá cao về khả năng đi sâu tại giải (đồng nghĩa với việc các cầu thủ của họ có thêm cơ hội ghi bàn) nên điều này lại càng giống với một chuyện hoang tưởng.

Thế nhưng cũng giống như trường hợp của Thomas Mueller ở World Cup 2010, James Rodriguez đã bất ngờ vụt sáng để liên tục xuất hiện trong danh sách ghi bàn của đội tuyển Colombia. Ở trận ra quân gặp đội tuyển Hy Lạp, tiền vệ 22 tuổi này đã có được bàn thắng đầu tiên tại đấu trường World Cup sau cú ra chân cực kỳ hiểm hóc trong phút bù giờ của hiệp hai. Đến trận đấu với Bờ Biển Ngà, James Rodriguez tiếp tục chứng tỏ khả năng ghi bàn tiềm tàng của mình bằng tình huống đánh đầu chuẩn xác sau pha phạt góc của đồng đội ở phút thứ 70. Tại trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, tiền vệ số 10 này tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn của mình tại giải lên con số 3 sau pha lốp bóng cực kỳ kỹ thuật qua đầu thủ môn Kawashima bên phía đội tuyển Nhật Bản.

Kết thúc vòng đấu bảng, cùng với việc ghi 3 bàn thắng và có 2 đường chuyền cho đồng đội lập công giúp Colombia giành vé đi tiếp, James Rodriguez nghiễm nhiên có tên trong danh sách những ứng cử viên cho danh hiệu “Vua phá lưới”. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn bị đánh giá rất thấp về cơ hội thành công so với Lionel Messi, Neymar, Thomas Mueller (những người đã ghi 4 bàn) hay Robin van Persie, Arjen Robben, Kazim Benzema (3 bàn). Bằng chứng là trong khi ra tỷ lệ 9/4 (đặt 4 ăn 9) cho khả năng Messi giành ngôi “Vua phá lưới”, Neymar là 5/2, Mueller là 5/1… thì hãng cá cược Sky Bet đã cho người hâm mộ đặt cược vào Rodriguez với tỷ lệ 33/1.

Sự xem thường của Sky Bet đối với James Rodriguez rất có thể sẽ khiến nhà cái này phải “thủng túi” sau khi World Cup 2014 kết thúc. Bởi lẽ, tại vòng 1/8, trong khi cả Messi, Neymar, Mueller, Benzema, van Persi và Robben đều tịt ngòi thì Rodriguez vẫn tiếp tục nổ súng để giúp Colombia đánh bại Uruguay. Không những vậy, với 2 bàn ghi được vào lưới Uruguay, tiền vệ số 10 của Colombia đã vượt qua Neymar, Messi và Mueller để vươn lên dẫn đầu trong danh sách các cây săn bàn tại World Cup năm nay.

Xem lại 5 bàn thắng của James Rodriguez cho đến thời điểm này, có thể thấy, tiền vệ người Colombia là cầu thủ có khả năng dứt điểm đa dạng bậc nhất trong các chân sút tại World Cup 2014. Anh vừa có thể xâm nhập vòng cấm địa đối phương để đón những pha chuyền bóng của đồng đội, vừa có thể cầm bóng đột phá để ghi bàn. Trong trường hợp bị đối phương vây chặt, Rodriguez vẫn có thể ghi bàn từ những cú sút xa uy lực như bàn mở tỷ số trong trận gặp Uruguay.  

Chứng kiến phong độ bùng nổ của James Rodriguez từ đầu giải đấu đến nay, có cảm giác, việc ngăn chặn tiền vệ này ghi bàn là điều không thể đối với bất cứ hàng phòng ngự nào. Trong cuộc đối đầu sắp tới với Brazil ở vòng tứ kết, khả năng Rodriguez tiếp tục ghi bàn rất dễ xảy ra nhất là khi đội bóng chủ nhà đang có một hàng phòng ngự bị đánh giá là không mấy chắc chắn. Và nếu Rodriguez ghi bàn và Colombia vượt qua Brazil thì con đường đến với danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup 2014 của tiền vệ này sẽ rộng mở thênh thang bởi lúc ấy, anh sẽ có thêm 2 trận đấu ở phía trước để tiếp tục nâng cao số bàn thắng của mình.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Bẽ bàng Brazil

Bẽ bàng Brazil

(GLO)- Tưởng chừng sẽ vớt vát được chút danh dự ở trận đấu tranh hạng Ba, thế nhưng, thầy trò HLV Scolari đã tiếp tục “xát muối“ vào nỗi đau của người hâm mộ xứ sở Samba với một trận thua đậm đà.
Đứng dậy được không?

Đứng dậy được không?

(GLO)- Brazil rất cần một chiến thắng trước Hà Lan trong trận đấu tranh giải ba nhằm vớt vát lại chút danh dự đã mất. Nhưng liệu đoàn quân của HLV Felipe Scolari có đủ sức đứng dậy khi mà họ gần như đã bị đánh gục về ý chí sau trận thua kinh hoàng trước người Đức ở bán kết?
FIFA gây tranh cãi với danh sách đề cử giải thưởng World Cup

FIFA gây tranh cãi với danh sách đề cử giải thưởng World Cup

Ngày 11-7, Liên doàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh sách đề cử giải thưởng cá nhân tại World Cup 2014. Dù thiết lập kỷ lục về số lần cứu thua ở một trận đấu trong lịch sử của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng thủ môn Tim Howard của đội tuyển Mỹ vẫn không được góp mặt trong danh sách đề cử thủ môn xuất sắc nhất.
Miroslav Klose-Người đi săn kỷ lục

Miroslav Klose-Người đi săn kỷ lục

(GLO)- Đúng một tháng sau khi xô đổ kỷ lục ghi 68 bàn cho đội tuyển Đức của huyền thoại Gerd Mueller, Miroslav Klose tiếp tục vượt qua thành tích ghi bàn của Ronaldo “béo“ để trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup.
Romero tỏa sáng đưa Argentina vào chung kết

Romero tỏa sáng đưa Argentina vào chung kết

(GLO)- Phải đợi 120 phút người Đức mới tìm được đối thủ của mình. Và họ sẽ gánh trách nhiệm của cả châu Âu trong cuộc chiến giữa lục địa già với Nam Mỹ khi mà Argentina đã đánh bại Hà Lan để ghi danh vào trận đấu cuối cùng.
Tin ở Albiceleste!

Tin ở Albiceleste!

(GLO)- Hà Lan chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi với Argentina. Bằng chứng là trong 8 lần gặp gỡ trước đây, Albiceleste chỉ 1 lần giành chiến thắng và để thua đến 4 trận trước “Cơn lốc màu da cam“. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ chẳng khiến đoàn quân của HLV Alejandro Sabella phải e ngại, nhất là khi họ đang thể hiện một sự tiến bộ đáng khâm phục qua từng vòng đấu.
Nhan sắc Brazil đẹp hớp hồn trên khán đài

Nhan sắc Brazil đẹp hớp hồn trên khán đài

Brazil đã có được chiến thắng 2-1 trước Colombia qua đó giành vé vào bán kết World Cup 2014. Trong chiến công đó của thầy trò HLV Scolari không thể không nhắc tới sự cổ vũ cuồng nhiệt của những fan nữ xinh đẹp có mặt trên khán đài Estadio Castelao.
Hà Lan vào bán kết sau loạt đấu súng

Hà Lan vào bán kết sau loạt đấu súng

(GLO)- Gặp quá nhiều đen đủi trong suốt 120 phút thi đấu nhưng cuối cùng thầy trò HLV Van Gaal cũng đã chiến thắng ở loạt sút luân lưu một cách nghẹt thở để có mặt ở trận bán kết với Argentina.
Higuain đưa Argentina vào bán kết

Higuain đưa Argentina vào bán kết

(GLO)- Messi đã không nổ súng nhưng đội bóng xứ Tango vẫn còn trong tay những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Ở trận đấu rạng sáng nay, cái tên đó là Higuain-người đưa Argentina có mặt ở bán kết.
Giải mã hiện tượng

Giải mã hiện tượng

(GLO)- Uruguay đầu hàng. Italia gục ngã. Anh bất lực. Hy Lạp chào thua. Rạng sáng mai, đến lượt “Cơn lốc màu da cam“ Hà Lan gánh trên vai trách nhiệm đi giải mã hiện tượng Costa Rica. Dù được đánh giá cao hơn song khuất phục được đội bóng đến từ Trung Mỹ này sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng với thầy trò HLV Luis van Gaal.
Chiến thắng cho "Quỷ đỏ"?

Chiến thắng cho "Quỷ đỏ"?

(GLO)- Với một đội hình trẻ trung, tài năng và giàu khát vọng, đội tuyển Bỉ của HLV Marc Wilmots đang tràn đầy tự tin sẽ tái lập thành tích vào bán kết mà cách đây 28 năm Enzo Scifo và các đồng đội đã làm được trên đất Mexico. Tuy nhiên, sẽ không dễ cho “Quỷ đỏ“ khi người Argentina vẫn đang có trong tay một “lá bùa“ đầy linh nghiệm mang tên Lionel Messi.
Brazil chật vật vào bán kết

Brazil chật vật vào bán kết

(GLO)- Gặp đối thủ khó chịu, nhưng người Brazil đã chứng tỏ được độ quái của mình khi kìm cương được chú ngựa ô để có mặt trong trận bán kết với người Đức.