Xác minh việc nam thanh niên ở Ia O bị lừa bán qua Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thông tin từ người thân của anh Rơ Mah Gíu (SN 2003, trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), gần đây, qua các cuộc gọi trên ứng dụng mạng xã hội, anh này cho biết bị lừa bán sang Campuchia và cầu cứu gia đình gửi tiền sang để chuộc thân.

Sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đang phối hợp xác minh vấn đề này.

Ngồi trong căn nhà cấp 4 xập xệ, ánh mắt bà Rơ Mah Psem thẫn thờ khi nhắc đến chuyện người con trai Rơ Mah Gíu nghi bị lừa bán qua Campuchia. Theo chia sẻ của bà Psem, anh Gíu là con thứ 3 trong gia đình. Năm 2022, anh tham gia nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10). Đầu năm 2024, anh xuất ngũ và ở nhà phụ giúp gia đình việc nương rẫy. Đến khoảng tháng 8-2024, anh Gíu báo với mẹ là sẽ ra Hà Nội tìm việc làm. Anh khuyên gia đình không nên lo lắng vì có người bạn cùng đơn vị trước đây giúp đỡ.

“Một thời gian sau, cháu có nhắn tin, gọi điện qua ứng dụng Messenger thông báo là đang ở Thái Lan và cầu cứu gia đình sắp xếp tiền chuộc thân. Nghe tin của con, tôi xót xa lắm nhưng không biết làm sao, chỉ lo cháu bị người ta đánh đập hoặc giết chết. Nhà có mảnh vườn nhỏ, tôi đang rao bán nhưng chưa ai mua để có tiền lo cho con”-bà Psem trầm giọng nói.

ba-ro-mah-psem-ke-ve-chuyen-con-trai-bi-lua-dao-di-lam-ban-sang-campuchia.jpg
Bà Rơ Mah Psem kể chuyện con trai bị lừa bán sang Campuchia. Ảnh: T.D

Còn theo lời kể của anh Rơ Mah Hyiu (anh ruột anh Gíu) thì: Sau khi đi làm được khoảng 2 tháng, anh Gíu có gọi điện thoại cho anh nói đang làm việc ở Hà Nội và nhờ chuyển cho 2 triệu đồng để đón xe ô tô về Gia Lai. Sau đó, anh Hyiu nhờ một người bạn ở Đồng Nai chuyển giúp 2 triệu đồng vào số tài khoản mà anh Gíu cung cấp. Vài ngày sau, anh Gíu tiếp tục gọi điện về cho biết đang ở TP. Hồ Chí Minh. Lý do là một người đàn ông mới quen rủ vào TP. Hồ Chí Minh làm việc với tiền công 500 ngàn đồng/ngày.

“Em tôi nhờ chuyển cho 500 ngàn đồng để đón xe về nhà. Tuy nhiên, sau đó, tôi gọi lại thì không liên lạc được. Khoảng tháng 11-2024, Gíu có gọi về cho tôi nói đang ở Campuchia và phải chuyển 120 triệu đồng thì mới được thả về Việt Nam. Trong những ngày sau, cũng có thêm mấy cuộc điện thoại gọi về cho tôi xưng là Gíu và bảo chuyển tiền để chuộc thân. Thế nhưng, giọng nói trên điện thoại không giống của Gíu và nói bằng tiếng Kinh, không phải tiếng Jrai. Tiếp đó, tôi nhận được tin nhắn từ Messenger gửi tọa độ nơi đang ở của Gíu là Campuchia”-anh Hyiu cho hay.

Mở điện thoại cho P.V xem video quay lại cảnh 2 anh em nói chuyện với nhau bằng tiếng Jrai trên ứng dụng Messenger, anh Hyiu tiếp lời: “Ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết vừa qua, Gíu có mượn điện thoại của một người bạn gọi video cho tôi. Em tôi nói nay là Tết nên người ta cho nghỉ làm 2 ngày. Trong 2 ngày này, Gíu liên tục gọi về nói đang ở Campuchia, nhờ gia đình chuyển 150 triệu đồng tiền chuộc để được về nhà. Em cũng kể lại là hôm ở TP. Hồ Chí Minh, đang chờ đón xe ô tô thì có người rủ đi làm việc với tiền công cao. Một lúc sau có xe chạy tới đón, ngồi trên xe, uống chai nước do họ đưa cho thì em tôi thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì không biết đang ở đâu cả. Mãi sau này mới biết đang ở Campuchia. Hiện gia đình đã trình báo vụ việc cho Công an xã, Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Ia O và chính quyền địa phương”.

ban-sao-don-cau-cuu-cua-gia-dinh-va-nhung-buc-hin-chup-ro-mah-giu-thoi-ky-quan-ngu.jpg
Gia đình viết đơn cầu cứu gửi cơ quan chức năng về việc anh Rơ Mah Gíu bị bán qua Campuchia. Ảnh: T.D

Trao đổi với P.V, ông Ksor Tuâng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia O-cho biết: Anh Rơ Mah Gíu là công dân của xã. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, anh Gíu luôn chấp hành các quy định của pháp luật. Sau khi tiếp nhận thông tin anh Gíu đi làm ăn xa với bạn rồi mất tích, Đảng ủy, UBND xã đã họp và tiến hành xác minh. Lãnh đạo UBND xã cũng cử cán bộ nắm tình hình và hướng dẫn gia đình làm đơn trình báo các cơ quan chức năng.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia O: Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang xác minh, làm rõ nội dung anh Gíu bị lừa đảo, bán ra nước ngoài đòi tiền chuộc hay vì nguyên do nào khác. Đối với hình thức lừa đảo việc nhẹ lương cao, trước đây, trên địa bàn xã có 7 trường hợp từng bị “sập bẫy”. Từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn mới có thêm trường hợp anh Rơ Mah Gíu nghi bị lừa đảo bán qua Campuchia và đòi tiền chuộc như gia đình trình báo. Ủy ban nhân dân xã cũng đã tuyên truyền rộng rãi để các thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo, bán ra nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

(GLO)- Sau 43 năm trốn truy nã bằng cách thay đổi danh tính, bà Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại Lâm Đồng. Người phụ nữ này từng bị tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong thời gian chấp hành án.

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

null