V-League 2023, Thanh Hóa FC 3-2 Viettel FC: Đội bóng đầu bảng lội ngược dòng thành công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League là Thanh Hóa FC đã có cuộc lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 3-2 trước Viettel FC ở vòng 9 vào ngày 28.5.

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Popov, đội bóng xứ Thanh đang thể hiện một phong độ thi đấu vô cùng ấn tượng từ đầu mùa. Thanh Hóa FC thắng 5, hòa 3 và cũng là đội bóng duy nhất chưa để thua trong 8 trận đấu đầu tiên ở V-League 2023. Đội bóng Thanh Hóa đang một trong những CLB chơi tấn công ấn tượng nhất giải khi được 15 bàn nhưng chỉ để lọt lưới 7 lần.

Viettel FC hy vọng có điểm trên sân CLB Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hoàng

Viettel FC hy vọng có điểm trên sân CLB Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hoàng

Trong khi đó, Viettel FC vừa có lại niềm vui khi bất ngờ đánh bại một đội bóng mạnh là Bình Định ở vòng đấu trước nhờ vào màn tỏa sáng của tiền vệ Hoàng Đức. Tuy nhiên, với những như Đức Chiến, Tuấn Tài, Thanh Bình, Văn Khang, Mạnh Dũng, ngoại binh Jaha và đặc biệt là Hoàng Đức, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh hứa hẹn sẽ tạo ra một màn cạnh tranh sòng phẳng trước chủ nhà Thanh Hóa.

Dù phải chơi trên sân của đội bóng đầu bảng, nhưng Viettel FC vẫn nhập cuộc với sự chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công. Đội chủ nhà Thanh Hóa kiểm soát bóng nhiều nhưng phải đến phút 30 những cổ động viên xứ Thanh mới có được niềm vui. Từ đường tạt bóng ở cánh phải của Lâm Ti Phông, Hữu Dũng rướn người chạm bóng đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Văn Phong giúp chủ nhà dẫn trước.

Hữu Dũng (7) mở tỷ số cho Thanh Hóa FC. Ảnh: Minh Hoàng

Hữu Dũng (7) mở tỷ số cho Thanh Hóa FC. Ảnh: Minh Hoàng

Nhưng chỉ 5 phút sau, từ pha đá phạt của Hoàng Đức vào trung lộ, ngoại binh Jaha bật cao lắc đầu hiểm hóc để giúp Viettel FC cân bằng tỷ số. Để đội khách cân bằng tỷ số, CLB Thanh Hóa tiếp tục dâng cao tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng trong những phút còn lại của hiệp đấu đầu tiên nhưng đã không thành công.

Ngay đầu hiệp 2, tiền vệ Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng bằng đường chuyền "sắc lẹm" và tạo điều kiện cho Dương Văn Hào đánh bại thủ môn Xuân Hoàng bằng pha sửa bóng chính xác. Bất ngờ bị dẫn bàn ngay trên sân nhà, đội bóng đang dẫn đầu bảng buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Phải đến phút 73, Gustavo Santos mới có thể giúp Thanh Hóa FC cân bằng tỷ số bằng quả đánh đầu từ đường chuyền của Quốc Phương.

Hoàng Đức (áo đỏ) đã để thua đáng tiếc trước đội đầu bảng. Ảnh: Minh Hoàng

Hoàng Đức (áo đỏ) đã để thua đáng tiếc trước đội đầu bảng. Ảnh: Minh Hoàng

Khi giờ đấu chính thức chỉ còn 2 phút, Gustavo Santos tiếp tục tỏa sáng vẫn bằng quả đánh đầu rất mạnh giúp chủ nhà dẫn trước 3-2 cũng từ đường chuyền của Quốc Phương. Đến lúc này, khó khăn hoàn toàn thuộc về đội bóng áo lính dù Nhâm Mạnh Dũng cũng có cơ hội gỡ hòa sau đường chuyền của Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, những nỗ lực của Viettel FC vẫn không đủ để giúp họ có điểm trên sân của Thanh Hóa.

Với chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước Viettel FC, đội bóng xứ Thanh tiếp tục dẫn đầu V-League 2023 sau 9 vòng đấu với 21 điểm. Trong khi đó, thất bại đáng tiếc khiến thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh vẫn dậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.