Thanh Hóa: Dùng xăng đốt nhà chị gái người yêu vì bị từ chối tình cảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị từ chối tình cảm, Hồ Văn Nhiệm (36 tuổi, ngụ xã Phú An, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã ra Thanh Hóa dùng xăng đốt nhà chị gái người yêu.

 Nghi phạm Hồ Văn Nhiệm - ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP
Nghi phạm Hồ Văn Nhiệm - ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP


Tối 7.4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ án phóng hỏa đốt nhà xảy ra rạng sáng 6.4, tại TT.Phong Sơn (H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Hồ Văn Nhiệm và chị Nguyễn Thị Thương (31 tuổi, ngụ TT.Phong Sơn, H.Cẩm Thủy) có quan hệ tình cảm với nhau khi cả hai đang làm công nhân ở tỉnh Bình Phước.

Thời gian gần đây, do mâu thuẫn tình cảm, nên chị Thương quay về quê và làm nghề cắt tóc gội đầu cùng chị gái Nguyễn Thị Thúy (41 tuổi, ngụ phố Đại Quang, TT.Phong Sơn, H.Cẩm Thủy).

 

Hiện trường vụ phóng hỏa - ẢNH PHÚC NGƯ
Hiện trường vụ phóng hỏa - ẢNH PHÚC NGƯ


Ngày 4.4, Nhiệm từ miền Nam bắt xe ra TP.Thanh Hóa và nhắn tin qua điện thoại hẹn gặp chị Thương nói chuyện. Tuy nhiên, chị Thương từ chối gặp, khước từ tình cảm của Nhiệm.

Chiều 5.4, Nhiệm mua 1 chiếc khóa cửa, 1 can xăng 10 lít rồi bắt xe từ TP.Thanh Hóa đến TT.Phong Sơn tìm gặp chị Thương. Đến khoảng 3 giờ ngày 6.4, khi biết chị Thương đang ngủ trong cửa hiệu cắt tóc (ở phố Đại Quang, TT.Phong Sơn), Nhiệm đã dùng khóa khóa cửa ngoài rồi dội xăng lên cửa chính châm lửa đốt.

Khi lửa bốc lên, người dân xung quanh đã phát hiện nên hô hoán nhau phá cửa, dập lửa cứu người. Lúc này, trong nhà ngoài chị Thương, chị Thúy còn có một người lớn và 2 trẻ nhỏ. Rất may người dân đã dập được lửa, phá cửa cứu thoát cả 5 người trong nhà ra ngoài an toàn.

Sau khi gây án, Nhiệm lẩn trốn tại một chiếc lán cách hiệu cắt tóc khoảng 200 m thì bị lực lượng công an bắt giữ. Vụ án sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Hồ Văn Nhiệm đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý giết người và hủy hoại tài sản.

 

Theo MINH HẢI (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

null