Tay đấm 23 tuổi thống nhất 4 đai vô địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 18-10, trong sự kiện quyền anh diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), tay đấm 23 tuổi người Mỹ Teofimo Lopez đã xuất sắc đánh bại đàn anh Vasiliy Lomachenko (Ukraine)
 

Teofimo Lopez trở thành
Teofimo Lopez trở thành "Nhà vô địch tuyệt đối" hạng nhẹ.



Như vậy, anh đã trở thành "Nhà vô địch tuyệt đối" (Undisputed champion) hạng nhẹ khi thống nhất thành công 4 chiếc đai WBA, WBC, WBO và IBF.

Trước trận, Lopez chỉ giữ đai IBF, trong khi Lomachenko giữ 3 đai còn lại. Nhờ đó, trận đấu rất được chờ đợi bởi người thắng sẽ thu về cả 4 chiếc đai của một trong những hạng cân đáng xem nhất trong quyền anh.

Lomachenko được đánh giá nhỉnh hơn bởi tay đấm người Ukraine đang đạt đỉnh cao của sự nghiệp ở tuổi 32. Trong khi đó, Lopez còn non trẻ nên có phần bị "xem nhẹ".

Nhưng lâm trận, Lopez đã thi đấu áp đảo gần như toàn diện trong 6 hiệp đầu. Là một tay đấm kinh nghiệm, Lomachenko hiểu rõ mình đang ở thế bất lợi. Vậy nên anh đã cố gắng vùng lên mạnh mẽ trong 6 hiệp còn lại nhưng Lopez vẫn đứng vững.

Dù không có chiến thắng knock-out nhưng về chuyên môn, hai võ sĩ đã cống hiến một trận đấu hay. Chung cuộc, Lopez giành chiến thắng nhờ điểm số của các trọng tài (116-112, 119-109 và 117-111).

Ở tuổi 23, Teofimo Lopez trở thành võ sĩ trẻ tuổi nhất thống nhất cả 4 đai kể từ khi Tổ chức Quyền anh thế giới (WBO) thành lập vào năm 1988. Anh đồng thời cũng đã nối dài chuỗi bất bại của mình lên con số 16.

Dù để thua nhưng Vasiliy Lomachenko vẫn "bỏ túi" số tiền 3,25 triệu USD theo thỏa thuận, cùng với đó là 60% tiền truyền hình. Trong khi đó, dù thống nhất đai nhưng Teofimo Lopez chỉ nhận được 1,25 triệu USD cùng 40% còn lại của tiền truyền hình.

Theo ĐỨC KHUÊ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?!

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?

(GLO)- Messi và Argentina đã có mặt ở bán kết của World Cup 2026 sau những thử thách ngặt nghèo. Liệu rằng họ có tìm thấy giới hạn của mình khi đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương là một Tam Sư hùng mạnh.

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

(GLO)- Trận bán kết trong mơ đã diễn ra không kịch tính như người ta đã mong đợi khi Tây Ban Nha đã khiến người Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Đội bóng xứ sở bò tót đã ghi tên mình vào trận chung kết sau khi hóa “ông kẹ” để gieo sầu cho đối thủ.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp

(GLO)- 2 năm trước trên đất Đức tại Euro 2024, người Pháp từng gục ngã trước Tây Ban Nha ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Cũng tại nấc thang ấy ở World Cup 2026, Mbappe cùng các đồng đội đang sẵn sàng cho một màn “phục thù”.

null