Tây Ban Nha lại gieo sầu cho tuyển Italia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Nhà đương kim vô địch Euro Italia đã có một thử thách rất lớn khi đụng độ đại kình địch Tây Ban Nha ngay ở vòng bảng. Và một lần nữa, “Những chú bò tót” đã lại gieo sầu cho đội bóng Thiên thanh với một thế trận hoàn toàn áp đảo.

Trong số các đội bóng ở châu Âu, đối thủ mà Italia mong muốn đánh bại nhất có lẽ chính là Tây Ban Nha. Bởi "Những chú bò tót" đã bao lần gieo sầu cho đội bóng Thiên thanh ở các giải đấu lớn. Mà đau đớn nhất có lẽ ở trận chung kết Euro cách đây 12 năm khi Azzurri thảm bại với tỷ số 0-4.

Cổ động viên Tây Ban Nha nhiều phen tiếc nuối với những cú dứt điểm của cầu thủ nhà. Ảnh: UEFA

Cổ động viên Tây Ban Nha nhiều phen tiếc nuối với những cú dứt điểm của cầu thủ nhà. Ảnh: UEFA

Lá thăm may rủi đã khiến 2 đội cùng rơi vào bảng B của Euro 2024. Đây không chỉ là cơ hội để cả 2 chồng chất thêm những mối duyên nợ mà còn giúp kẻ chiến thắng sẽ nối chân tuyển Đức giành vé vào vòng knock-out.

Cả 2 đều ấp ủ cho mục tiêu 3 điểm nhưng Tây Ban Nha là những người bộc lộ rõ điều đó khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu. Các học trò của huấn luyện viên (HLV) Luis de la Fuente đã lập tức tràn sang phần sân đối phương khi họ không giấu giếm ý đồ phủ đầu đối thủ.

Và ngay ở phút thứ 2, khung thành của đội bóng đến từ xứ sở hình chiếc ủng đã phải chao đảo. Từ pha tạt bóng rất dẻo của Nico Williams, Pedri bật cao đánh đầu dũng mãnh ở cự ly gần. Rất may cho Italia khi thủ thành Donnarumma phản xạ xuất thần khước từ bàn thắng mười mươi của đối phương.

Hàng thủ Italia khốn khổ với sự khéo léo của các cầu thủ trẻ bên phía Tây Ban Nha. Ảnh: UEFA

Hàng thủ Italia khốn khổ với sự khéo léo của các cầu thủ trẻ bên phía Tây Ban Nha. Ảnh: UEFA

Chỉ 8 phút sau, cũng từ một kịch bản tương tự, Alvaro Morata tạt bóng từ cánh trái để Williams bật cao đánh đầu trong tư thế trống trải. Lần này, người gác đền của Italia đã đứng hình song bóng lại đi sạt cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Tây Ban Nha.

Bị đối thủ chơi lấn lướt, Italia đã có những khoảnh khắc vùng lên mỗi khi giành lại được quyền kiểm soát bóng. Các học trò của HLV Spalletti đã có những pha lên bóng tương đối mạch lạc. Nhưng trước vòng cấm địa của Unai Simons, mọi thứ trở nên khá khó khăn khi Tây Ban Nha lui về phòng ngự rất nhanh. Trong suốt hiệp 1, La Roja vẫn là những người làm chủ thế trận tấn công.

Với một tuyến giữa vượt trội cùng khả năng đi bóng tốc độ, khéo léo nơi hành lang cánh, các cầu thủ Tây Ban Nha đã liên tục làm khổ hàng hậu vệ đối phương.

Italia đã gục ngã với bàn thắng phản lưới nhà. Ảnh: UEFA

Italia đã gục ngã với bàn thắng phản lưới nhà. Ảnh: UEFA

Thực tế "Những chú bò tót" đã tạo ra được không ít cơ hội ngon ăn song người giữ vai trò chốt chặn cuối cùng của Italia là Donnarumma-thủ thành mang đẳng cấp thế giới. Nếu không có tài năng của anh, Morata hay Fabian Ruiz đã có thể điền tên lên bảng tỷ số với những cú dứt điểm rất chất lượng.

Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha càng tỏ ra vượt trội khi tạo ra một thế trận áp đảo. Họ cầm bóng đến hơn 70% và đẩy đối thủ lùi sâu hơn về phần sân nhà. Với những luân chuyển bóng với tốc độ cao của La Roja, hàng thủ của đội bóng thiên thanh đã xuất hiện những lỗ hổng. Họ thi đấu thiếu tập trung để các cầu thủ đối phương liên tiếp uy hiếp khung thành của Donnarumma.

Đầu hiệp 2, Pedri nhận bóng trong tư thế trống trải với khung thành rộng mở, tiền vệ của Barcelona đã dứt điểm ra ngoài. Tuy nhiên người hâm mộ Tây Ban Nha cũng không phải đợi lâu khi ở phút 55, hậu vệ Califiori đã có pha phản lưới nhà giúp đối thủ có bàn mở tỷ số 1-0. Bàn thắng có phần may mắn của đoàn quân HLV Luis de la Fuente. Song nó bắt nguồn từ pha đi bóng lắt léo của Williams bên cánh trái-khu vực mà anh liên tục khuấy đảo.

Nico Williams liên tục làm khổ hàng thủ của Italia. Ảnh: UEFA

Nico Williams liên tục làm khổ hàng thủ của Italia. Ảnh: UEFA

Có bàn thắng dẫn trước, đội bóng đến từ bán đảo Iberia vẫn chưa muốn dừng lại. Họ vẫn đẩy đối thủ vào thế chống đỡ với những pha hãm thành liên tiếp. Phút 60, thần đồng Yamal suýt chút nữa tạo ra một siêu phẩm với cú cứa lòng chân trái đi sát cột dọc của Italia.

Phút 71, đến lượt Williams thử lửa với một pha đi bóng bên cánh trái rồi dứt điểm hiểm hóc. Trong khung gỗ, người gác đền của Azzurri đã bay người trong bất lực nhưng bóng lại tìm đến xà ngang.

Khoảng thời gian cuối trận ghi nhận nỗ lực đẩy cao đội hình của Italia hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha không ngần ngại tổ chức pressing tầm cao khiến những pha phối hợp của đối phương nhanh chóng vỡ vụn. Do đó, các học trò của HLV Spalletti bất lực trước việc đi tìm mành lưới của Unai Simons và đành ngậm ngùi nhận thất bại 0-1.

Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha giành tấm vé đầu tiên của bảng B để vào vòng 16 đội. Với Italia, trước mắt họ sẽ là trận quyết đấu sống còn với Croatia để định đoạt số phận của mình.

Có thể bạn quan tâm

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 giải lớn trong năm nay.

Bê bối bóng đá Hàn Quốc: HLV Kim Sang Sik được "minh oan"

(GLO)- Ngày 8-8, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) lên tiếng xin lỗi về vụ việc các trọng tài quốc tế từng được tiếp đãi bằng những dịch vụ không phù hợp khi làm nhiệm vụ tại nước này. Tuyên bố của KFA đồng thời góp phần làm rõ những nghi vấn liên quan HLV Kim Sang Sik.

Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey: “Võ cổ truyền Việt Nam là một đại gia đình”.

Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey: “Võ cổ truyền Việt Nam là một đại gia đình”

(GLO)- Là người kế tục cố Đại võ sư Nguyễn Đức Mộc, Chưởng môn đời thứ hai của môn phái Sơn Long Quyền Thuật - Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey (Thụy Sĩ) không chỉ đưa võ cổ truyền lan tỏa đến nhiều quốc gia mà còn xem mỗi chuyến trở về “đất Võ” là một hành trình trở về cội nguồn.

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

(GLO)- Tiếp nối chuỗi hoạt động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, ngày 4-8, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã tham gia giao lưu tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Di tích An Khê Trường (phường An Khê) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026

(GLO)- Chiều 4-8, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

null