Rực rỡ sắc xuân ngày đầu năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù chỉ có 1 ngày nghỉ trong Tết Dương lịch nhưng người dân phố núi Pleiku và du khách vẫn kịp tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đầu năm ý nghĩa trong rực rỡ sắc xuân.

Gia Lai chào đón Tết Dương lịch 2025 bằng rực rỡ sắc màu trên đường phố cùng nhiều hoạt động sôi nổi. Mỗi nhà, mỗi người lại có một cách riêng để đón chào năm mới với niềm hy vọng mới. Có người lựa chọn quây quần cùng gia đình nấu những món ăn ngon, người lại cùng bạn bè tham quan những điểm đến hút khách trong lòng thành phố.

0e7c0e020cb8b1e6e8a9.jpg
Lực lượng chức năng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Đ.T

Chị Nguyễn Thị Hồng (tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cho biết: Chị đã đến Siêu thị Co.op Mart Pleiku để mua sắm những món quà đặc biệt và thực phẩm tươi ngon để nấu một bữa tiệc ấm cúng tại nhà, mời bạn bè đến chung vui.

“Dù chỉ có 1 ngày nghỉ nhưng gia đình tôi đã dành thời gian để đi sắm những món quà nhỏ và chuẩn bị cho một bữa tiệc ấm cúng. Cảm giác ngồi bên nhau, ăn những món ăn yêu thích khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi hy vọng năm mới sẽ mang lại thật nhiều niềm vui, may mắn cho gia đình và bạn bè”-chị Hồng chia sẻ.

Không chỉ có các trung tâm thương mại, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, rất đông du khách đã tìm đến các điểm du lịch như: thắng cảnh Biển Hồ, Quảng trường Đại Đoàn Kết, hàng thông trăm tuổi, Biển Hồ chè, chùa Minh Thành, chùa Bửu Minh, Công viên Diên Hồng... để tận hưởng không khí trong lành, thưởng lãm cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa của Gia Lai.

Theo ghi nhận của P.V, trong ngày đầu năm 2025, lượng khách đổ về tham quan và vui chơi tại Công viên Diên Hồng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Có thời điểm, cổng vào công viên bị quá tải nhưng vẫn không làm giảm đi sự hào hứng và phấn khởi của du khách.

1.jpg
Gia đình anh Phạm Thái Trung (tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đã tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ tại Công viên Diên Hồng nhân dịp đầu năm mới. Ảnh: Đ.T

Có mặt từ sớm tại Công viên Diên Hồng, gia đình anh Phạm Thái Trung (tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đã bắt đầu ngày đầu năm 2025 bằng một chuyến dạo quanh khu vực bờ hồ, tận hưởng không khí trong lành và yên bình.
“Thời tiết Pleiku những ngày này khá ấm áp, dễ chịu. Chúng tôi đã cùng nhau chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau nhân dịp đầu năm mới”-anh Trung chia sẻ.

Sau khi tham quan ở Công viên Diên Hồng, gia đình anh tiếp tục chuyến đi bằng việc thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng như gà nướng cơm lam, thịt nướng và các món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Nguyên.

57faa371a2cb1f9546da.jpg
Công viên Diên Hồng. Ảnh: Đ.T

Tại khu vực Biển Hồ, du khách từ khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình yên của hồ nước, nơi không gian tĩnh lặng và phong cảnh hữu tình mà thiên nhiên ban tặng.

Bà Nguyễn Thị Sáu (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cùng đại gia đình đến quán cà phê ở Biển Hồ để thưởng thức cà phê và chụp những bức hình lưu giữ kỷ niệm, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trong ngày đầu năm. Bà bày tỏ: “Cảm giác khi ngồi bên gia đình, nghe bản nhạc mùa xuân và cảm nhận không khí yên bình thật tuyệt vời. Hy vọng rằng năm mới sẽ mang lại nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công cho tất cả thành viên trong gia đình”.

Ngoài các danh lam thắng cảnh thu hút du khách đến tham quan, những ngôi chùa nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như chùa Minh Thành, chùa Bửu Minh... cũng là điểm đến được nhiều người lựa chọn trong dịp đầu năm mới. Không chỉ để vãng cảnh và chụp ảnh lưu niệm, du khách còn tìm đến đây để cầu bình an, may mắn cho bản thân và gia đình.

20e511b5130fae51f71e.jpg
Đường phố tại Pleiku trang trí cờ và nhiều biểu ngữ chúc mừng năm mới. Ảnh: Đ.T

Chị Phạm Thị Huệ (tổ 3, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tranh thủ dịp nghỉ Tết Dương lịch, mình đưa gia đình đi vãng cảnh các chùa nổi tiếng để chụp ảnh lưu niệm và cầu bình an cho năm mới. Các con mình cũng rất thích vì không gian ở đây yên bình, thoáng đãng, lại có nhiều góc đẹp để chụp hình”.

Theo chị Huệ, việc ghé thăm các ngôi chùa đầu năm không chỉ là dịp để cả gia đình cùng nhau du xuân mà còn là cách để dạy con trẻ về nét đẹp văn hóa của dân tộc. “Mỗi lần đến chùa, các con được hiểu thêm về ý nghĩa của những bức tượng, kiến trúc và văn hóa Phật giáo”-chị Huệ chia sẻ thêm.

Tối 31-12-2024, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chào năm mới Ất Tỵ 2025 gồm 18 tiết mục hát múa, thu hút đông đảo khán giả thưởng thức, cổ vũ.

Cũng giống như chị Huệ, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tại Gia Lai đã chọn các ngôi chùa làm điểm dừng chân trong kỳ nghỉ. Không gian yên tĩnh, cảnh quan hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên đã khiến những ngôi chùa này trở thành điểm đến để bắt đầu một năm mới tràn đầy hy vọng và niềm vui.

Anh Bùi Hoài Sơn (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) cùng nhóm bạn đã đến chùa Thanh Trung (thị trấn Đak Đoa) để cầu nguyện cho một năm mới bình an. Anh cho biết: “Mình đến đây từ 7 giờ để thắp hương, cầu mong cho gia đình có một năm mới thật may mắn, sức khỏe dồi dào và mọi việc thuận lợi. Không khí ở chùa rất thanh tịnh, giúp mình cảm thấy bình yên trong tâm hồn”.

Có thể bạn quan tâm

Lữ đoàn 162 trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc

Lữ đoàn 162 trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 15-7, đoàn công tác Lữ đoàn 162 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, trao quà hỗ trợ các chủ tàu cá ở phường Hoài Nhơn Bắc bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 9-7 tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan.

Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

(GLO)- Sáng 14-7, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các chủ tàu cá bị thiệt hại do vụ cháy xảy ra khi tàu đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan và gia đình 2 ngư dân mất tích trên biển.

Những mái ấm nặng tình đồng hương

Những mái ấm nặng tình đồng hương

(GLO)- Sau 1 năm nỗ lực kết nối vận động các nguồn lực hỗ trợ, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được “quả ngọt” từ sự chung tay của những người con xứ Dừa xa quê hương.

Những người “trả nợ” cho rừng

Những người “trả nợ” cho rừng

(GLO)- Từ chỗ từng nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu để xâm hại rừng, nhiều người dân làng Canh Tiến (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đã thay đổi nhận thức, tích cực nhận khoán, tuần tra, trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ rừng.

Rong ruổi nghề mua bơ lưu động

Rong ruổi nghề mua bơ lưu động

(GLO)- Đến hẹn lại lên, khi các vùng trồng bơ ở phía Tây Gia Lai vào vụ thu hoạch, nhiều người mua bơ lưu động lại rong ruổi khắp các vườn cây. Họ trực tiếp hái, vận chuyển bơ đến các điểm tập kết đầu mối để từ đó đưa ra thị trường.

null