Phòng ngự quả cảm, HAGL đả bại Hà Nội FC trên sân nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sau liên tiếp những trận hòa và thua đầy thất vọng, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cuối cùng cũng được nếm trải hương vị của chiến thắng. Quan trọng hơn cả, bại tướng của họ là đối thủ mang nhiều duyên nợ-nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.

Trận bóng đá giữa HAGL và Hà Nội FC được xem là cuộc thư hùng tâm điểm của vòng 10 V.League 2023. Tuy nhiên, cả 2 đội đều bị thiếu hụt về nhân sự rất đáng tiếc. Đội chủ sân Pleiku lần đầu ra sân ở mùa giải mà không có sự phục vụ của Tuấn Anh khi đội trưởng của HAGL bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký. Quang Nho cũng gặp phải chấn thương trong trận hòa với SHB Đà Nẵng buộc huấn luyện viên (HLV) Kiatisak phải sử dụng Thanh Bình và Đình Bảo để thay thế.

Ở bên kia chiến tuyến, chiến lược gia Bandovic cũng chỉ có thể đăng ký 1 ngoại binh Lucao ra sân khi cả 2 cầu thủ ngoại của ông đều gặp những chấn thương. Tiếc nuối nhất là sự vắng mặt của Marcao khi anh là một trong những cầu thủ hay nhất của Hà Nội FC từ đầu mùa giải. Cùng với hàng loạt những ca chấn thương và án treo giò khác, đội bóng đất Bắc chỉ có thể tung ra sân nhiều cầu thủ vốn chỉ quen trên băng ghế dự bị như Thành Lương, Ngọc Hà, Văn Vĩ, Tiến Long…

Tấn Trường đã phạm lỗi với Thanh Bình ngay ở phút thứ 5. Ảnh: Văn Ngọc

Tấn Trường đã phạm lỗi với Thanh Bình ngay ở phút thứ 5. Ảnh: Văn Ngọc

Dẫu biết đối thủ vắng đi nhiều ngôi sao với những mắt xích quan trọng, Zico Thái vẫn tỏ ra tương đối thận trọng ngay từ khi nhập cuộc. Họ chủ động chơi rình rập với lớp tường phòng ngự lùi sâu nhường khu trung tuyến cho đối thủ. Trong khi đó, đội hình “chắp vá” của Hà Nội FC dường như chưa kịp làm quen với nhịp độ trận đấu và đã mắc phải sai lầm ngớ ngẩn ngay khi các khán đài Pleiku còn chưa ấm chỗ.

Phút thứ 5, sau pha chọc khe của Ngọc Quang, “người đóng thế” Thanh Bình thoát xuống dũng mãnh buộc thủ thành Tấn Trường phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Paollo đã bình tĩnh đánh lừa người gác đền của đội khách mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp HAGL dễ dàng triển khai lối đá phòng ngự phản công. Ảnh: Văn Ngọc

Bàn thắng sớm giúp HAGL dễ dàng triển khai lối đá phòng ngự phản công. Ảnh: Văn Ngọc

Ý đồ chơi phòng ngự phản công càng được HAGL lộ rõ sau khi đã có 1 bàn làm lưng vốn. Các học trò của HLV Kiatisak sẵn sàng chơi phòng ngự tương đối thấp ở 1/3 sân nhà nhằm bịt những kẽ hở nơi hàng thủ. Với một hàng công có nhiều tiền đạo mục tiêu như Lucao, Tuấn Hải, Văn Tùng của Hà Nội FC, đó là một lựa chọn đầy khôn ngoan của chiến lược gia người Thái. HLV Kiatisak hiểu rằng các ngòi nổ của đội khách nguy hiểm thế nào nếu các hậu vệ của ông không nhận được sự bọc lót.

Hà Nội FC (phải) đã chơi rất bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Hà Nội FC (phải) đã chơi rất bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Với lối chơi thực dụng của đội chủ sân Pleiku, Hà Nội FC đã gặp rất nhiều khó khăn dù nắm quyền kiểm soát bóng lên khoảng 70%. Các mắt xích của đội khách không tìm được tiếng nói chung vì bị “chăm sóc” kỹ càng bởi số đông cầu thủ HAGL. Không thể tấn công trung lộ, HLV Bandovic yêu cầu các học trò khai thác vào cánh phải của đội chủ nhà với những tình huống chồng biên. Thực tế phương án này đã giúp Hà Nội FC có những cơ hội ăn bàn bởi ở bên trong họ có những tiền đạo không chiến tốt. Rất may cho HAGL khi những cú đánh đầu của Văn Tùng hay Lucao thiếu đi một chút sắc bén để làm nên chuyện.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC đã liên tiếp có những sự thay đổi người. Văn Kiên, Hai Long, Thái Quý và Đức Anh được tung vào sân để thay cho Ngọc Hà, Tiến Long, Văn Vĩ, Thành Lương. Cùng với việc “thay máu” nhân sự, HLV Bandovic liên tục có mặt ở đường biên để hô hào các học trò phải đẩy cao đội hình cũng như tăng tốc trong các đường chuyền tấn công.

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Ảnh: Văn Ngọc

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, dù đã cố gắng đẩy nhịp độ trận đấu lên cao, đội khách vẫn tương đối bế tắc trong việc tìm thấy kẽ hở trong hàng phòng ngự của HAGL. Liên tiếp những pha nhồi bóng vào khu vực 16m50 được các hậu vệ biên thực hiện cũng không phát huy hiệu quả. Nhiều tình huống, các cầu thủ của Hà Nội FC tỏ ra nôn nóng dẫn đến những pha xử lý gặp nhiều sai số. Tuyến tiền vệ thiếu đi sự sáng tạo khiến các tiền đạo của đội bóng Thủ đô thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng.

Trong khi đó, dù cầm ít bóng song HAGL vẫn tỏ ra nguy hiểm trong các đợt phản công. Phút 56, tiền đạo người Brazil Brandao có pha bứt tốc từ phần sân nhà trước khi tung cú sút uy lực đưa bóng chạm cột dọc khung thành đội khách. Cùng với đó, họ có nhiều pha lên bóng mang tính sát thương cao. Song việc thiếu chuẩn xác trong những pha xử lý mang tính chất quyết định đã không giúp HAGL có được bàn thắng thứ 2.

Hạ gục đối thủ với tỷ số sát nút 1-0, HAGL đã nếm trải mùi vị chiến thắng sau chuỗi trận thất vọng. Trong khi đó Hà Nội FC rơi vào tình trạng báo động với 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.