Nông dân Pleiku tất bật chăm sóc vụ hoa Tết Giáp Thìn 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhu cầu về hoa, cây cảnh của người dân luôn tăng rất cao. Để chuẩn bị cho vụ hoa lớn nhất trong năm, các nhà vườn trồng hoa trên địa bàn TP. Pleiku đang tất bật chăm sóc để phục vụ nhu cầu thị trường cuối năm.
Những ngày này, tại các nhà vườn trồng hoa cúc, lay ơn, hoa mai tại phường Thắng Lợi, Yên Thế và xã Trà Đa (TP. Pleiku) nhiều nông dân đang hối hả chăm sóc tỉ mỉ từng chậu hoa với mong muốn hoa nở đúng vào dịp Tết để gia đình có khoản thu nhập khá.
Những ngày này, tại các nhà vườn trồng hoa cúc, lay ơn, hoa mai tại phường Thắng Lợi, Yên Thế và xã Trà Đa (TP. Pleiku) nhiều nông dân đang hối hả chăm sóc tỉ mỉ từng chậu hoa với mong muốn hoa nở đúng vào dịp Tết để gia đình có khoản thu nhập khá.
Tại xã Trà Đa, phường Thắng Lợi là vùng trồng hoa lay ơn, hoa cúc nhiều nhất ở TP. Pleiku, các nhà vườn cũng đang hối hả chăm sóc vụ hoa Tết. Các thành viên trong gia đình anh Lê Hoài Nhơn (thôn 6, xã Trà Đa) đang tất bật cắt cành, tỉa lá, dưỡng cây cho từng chậu hoa cúc pha lê.
Tại xã Trà Đa, phường Thắng Lợi là vùng trồng hoa lay ơn, hoa cúc nhiều nhất ở TP. Pleiku, các nhà vườn cũng đang hối hả chăm sóc vụ hoa Tết. Các thành viên trong gia đình anh Lê Hoài Nhơn (thôn 6, xã Trà Đa) đang tất bật cắt cành, tỉa lá, dưỡng cây cho từng chậu hoa cúc pha lê.
Anh Nhơn bộc bạch: “Năm nay, thời tiết rất thuận lợi, bắt đầu từ đầu tháng 7 Âm lịch tôi xuống giống trồng gần 500 chậu hoa cúc pha lê. Hiện vườn hoa của tôi thương lái đã đặt cọc để mua hết rồi, giờ gia đình chỉ chăm sóc đến thời điểm thì giao cho khách. Trung bình mỗi chậu hoa cúc tôi bán cho thương lái với giá từ 220-320 ngàn đồng”.
Anh Nhơn bộc bạch: “Năm nay, thời tiết rất thuận lợi, bắt đầu từ đầu tháng 7 Âm lịch tôi xuống giống trồng gần 500 chậu hoa cúc pha lê. Hiện vườn hoa của tôi thương lái đã đặt cọc để mua hết rồi, giờ gia đình chỉ chăm sóc đến thời điểm thì giao cho khách. Trung bình mỗi chậu hoa cúc tôi bán cho thương lái với giá từ 220-320 ngàn đồng”.
Các chậu cúc hiện đang ở giai đoạn buộc dây, giăng lưới để giữ cho thân cây thẳng. Nếu theo đúng dự kiến thì đến cuối tháng 11 (Âm lịch) cúc sẽ bắt đầu trổ nụ. Khi đó nhà vườn sẽ thuê thêm người ngắt nụ phụ, chỉ để lại mỗi cây 1 nụ chính và tiếp tục chăm sóc đến ngày xuất bán.
Các chậu cúc hiện đang ở giai đoạn buộc dây, giăng lưới để giữ cho thân cây thẳng. Nếu theo đúng dự kiến thì đến cuối tháng 11 (Âm lịch) cúc sẽ bắt đầu trổ nụ. Khi đó nhà vườn sẽ thuê thêm người ngắt nụ phụ, chỉ để lại mỗi cây 1 nụ chính và tiếp tục chăm sóc đến ngày xuất bán.
Các hộ dân tại làng hoa xã Trà Đa ngày càng trồng đa dạng nhiều loại hoa để đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp Tết.
Các hộ dân tại làng hoa xã Trà Đa ngày càng trồng đa dạng nhiều loại hoa để đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp Tết.
Gia đình anh Mai Xuân Thương (thôn 1, xã Trà Đa) trồng khoảng 2 sào hoa lay ơn. Với 1 sào hoa chi phí đầu tư khoảng 30 triệu đồng. “Hy vọng năm nay hoa nở đúng dịp và bán được giá để gia đình đón một cái Tết vui vẻ, ấm cúng”-anh Thương nói.
Gia đình anh Mai Xuân Thương (thôn 1, xã Trà Đa) trồng khoảng 2 sào hoa lay ơn. Với 1 sào hoa chi phí đầu tư khoảng 30 triệu đồng. “Hy vọng năm nay hoa nở đúng dịp và bán được giá để gia đình đón một cái Tết vui vẻ, ấm cúng”-anh Thương nói.

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến sau sáp nhập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định các chức danh thuộc HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Dự kiến sau sáp nhập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định các chức danh thuộc HĐND tỉnh và UBND tỉnh

(GLO)- Theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, sau khi sáp nhập tỉnh, kết thúc hoạt động cấp huyện trong năm 2025, các địa phương không tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND và UBND mà sẽ được cấp trên chỉ định.

Trọn niềm vui thống nhất

Trọn niềm vui thống nhất

(GLO)- Không có niềm vui nào lớn hơn được sống trong một đất nước hòa bình. Không có niềm tự hào nào lớn hơn trước lịch sử hào hùng của dân tộc. Và cũng không tình cảm nào thiêng liêng hơn khi hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập trong ngày vui thống nhất.