Những đảng viên trẻ tình nguyện lên đường nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Hàng năm vào đợt tuyển quân, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong số đó có nhiều người là đảng viên trẻ. Mỗi đảng viên trẻ đều mang trong mình những khát vọng, ước mơ riêng, nhưng tựu trung lại họ là những người muốn cống hiến cho Tổ quốc.

chi-bo-quan-su-xa-ia-bang-to-chuc-ket-nap-dang-vien-kpa-khanh.jpg
Chi bộ Quân sự xã Ia Băng (huyện Chư Prông) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho anh Kpă Khanh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tốt nghiệp 12, khác với bạn bè cùng trang lứa, Kpă Khanh (SN 2005, trú tại làng Phun Thanh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) không chọn con đường vào đại học hay cao đẳng mà ở lại quê hương để lao động, sản xuất và tham gia lực lượng dân quân của xã. Với tinh thần trách nhiệm cao, trong mọi công việc được giao, Khanh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính vì thế, tháng 12-2024, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng. Trò chuyện với chúng tôi, Kpă Khanh cho biết: “Được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính là ước mơ từ nhỏ của em. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em đã tình nguyện tham gia vào lực lượng dân quân. Em luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu và vinh dự được trở thành một đảng viên. Năm nay, em đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ với mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi biết được nguyện vọng của em, gia đình và chỉ huy đơn vị đều rất ủng hộ, điều đó tiếp thêm động lực cho em phấn đấu rèn luyện”.

Với các thanh niên lên đường nhập ngũ được kết nạp vào Đảng là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình. Vì vậy, nhiều đảng viên nhập ngũ năm nay đều thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện tốt khi vào đơn vị, qua đó hoàn thành trách nhiệm vẻ vang đối với quê hương, với Tổ quốc.

chi-bo-to-dan-pho-7-phuong-phu-dong-to-chuc-ket-nap-dang-vien-mai-cao-trung-hieu.jpg
Đại diện Chi bộ tổ dân phố 7, phường Phù Đổng (TP. Pleiku) trao Quyết định kết nạp đảng viên cho Mai Cao Trung Hiếu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sau những ngày xuân sum họp bên gia đình, đảng viên trẻ Mai Cao Trung Hiếu (tổ dân phố 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đang chờ đợi từng ngày để lên đường nhập ngũ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp khi có mẹ là giáo viên. Ngay từ nhỏ, Hiếu đã ước mơ trở thành một người lính cầm súng bảo vệ quê hương. Chính vì thế, khi tốt nghiệp 12, Hiếu ở lại địa phương và tham gia công tác đoàn. Khi biết địa phương gọi công dân nhập ngũ, Hiếu đã viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Bằng sự nỗ lực phấn đấu khi tham gia công tác đoàn, Hiếu đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Là đảng viên trẻ, em luôn ý thức bản thân phải luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nghĩa vụ người công dân, có trách nhiệm góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Khi vào trong quân ngũ, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân mình hơn. Đồng thời, em mong muốn được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội”-Hiếu chia sẻ.

mai-cao-trung-hieu-viet-don-tinh-nguyen-len-duong-nhap-ngu.jpg
Mai Cao Trung Hiếu tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cũng như bao thanh niên cùng trang lứa, đảng viên Nguyễn Văn Đại, (thôn Hưng Tiến, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đại cho biết: Sau khi học xong cấp 3, em ở nhà giúp bố mẹ làm nương rẫy và tham gia phong trào đoàn ở địa phương. Ngoài ra, em còn tham gia lực lượng dân quân của xã. Được bố mẹ động viên, em đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ lần này. Em tự hào là đảng viên trẻ và luôn khát khao cống hiến sức mình để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mỗi thanh niên là đảng viên lên đường nhập ngũ đều mang những khát vọng cống hiến riêng, nhưng điểm chung họ đều là những người có nhiều đóng góp cho địa phương trước ngày lên đường nhập ngũ và được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Đây là động lực, tiền đề để mỗi đảng viên trẻ phấn đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và địa phương.

z6303058375596-6c6ff02c1b4c005644268ca0b9d9b7d5.jpg
Các địa phương gặp mặt, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trao đổi với P.V, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh-cho biết: Hiện nay công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đang được gấp rút hoàn thành. Những công dân trúng tuyển đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, năm nay, các đảng viên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ nhiều hơn mọi năm. Đây là nguồn có chất lượng cao không chỉ đối với các đơn vị nhận quân mà khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, họ sẽ là đội ngũ cán bộ kế cận cho các địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tận tâm với công tác Hội, gắn kết đồng đội

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai Nay Hứ tận tâm với công tác Hội, gắn kết đồng đội

(GLO)- Gần 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, ông Nay Hứ luôn gương mẫu, tận tụy và nhiệt tình trong công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong các phong trào, hoạt động công tác Hội.

Đảng bộ xã Ia Phìn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Đảng bộ xã Ia Phìn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã vừa được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2024.

Xây dựng Gia Lai ngày càng văn minh, giàu bản sắc

Xây dựng Gia Lai ngày càng văn minh, giàu bản sắc

(GLO)- L.T.S: 50 năm không phải là thời gian dài trong lịch sử dân tộc nhưng là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp (phải) chúc mừng linh mục Nguyễn Quang Vinh trong chuyến thăm Lễ Giáng sinh năm 2024 tại Giáo xứ Đức An, TP.Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Gia Lai: Tôn giáo luôn đồng hành cùng sự phát triển tỉnh nhà

(GLO)- Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được duy trì; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân luôn được tôn trọng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ayun Pa: Hành trình 18 năm xây dựng và phát triển

Ayun Pa: Hành trình 18 năm xây dựng và phát triển

(GLO)- Sau 18 năm xây dựng và phát triển, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh cũng như phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc để vươn mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện, ghi dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực.

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

(GLO)- 50 năm đã đi qua, song đại thắng mùa xuân năm 1975, thời khắc Sài Gòn giải phóng lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975 mãi mãi là cột mốc chói lọi trong lịch sử chống xâm lược, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: độc lập, thống nhất, hòa bình, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.