Kẻ sát hại cha ruột khai nhốt và hành hạ nạn nhân 10 ngày liên tục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 9-6, Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1992, ngụ quận Phú Nhuận) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Anh Khoa lúc bị bắt
Đối tượng Nguyễn Anh Khoa lúc bị bắt


Theo điều tra, Khoa sống cùng ông N.V.B. (sinh năm 1950, là cha của Khoa) tại căn nhà trong con hẻm đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Quá trình sinh sống, Khoa và cha ruột hay phát sinh mâu thuẫn. Khoa nói là do cha già khó tính nên hay la mắng vì cho rằng Khoa ham chơi, làm biếng…

 

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Chí Thạch


Ngày 27-5, Khoa và cha mình lại cự cãi với nhau vì Khoa xin tiền nhưng cha không cho. Trong cơn bực tức, Khoa giam lỏng người cha của mình tại tầng 3 căn nhà. Chưa dừng lại, từ ngày 27-5 đến 6-6, Khoa dùng các vật dụng trong nhà làm hung khí hành hạ người cha ruột của mình.

Trưa 6-6, ông B. tử vong nên Khoa lục lọi lấy tiền, vàng… bỏ trốn. Vì lo sợ công an lần theo dấu vết của mình nên Khoa thuê khách sạn ở phường 12, quận 10 để ẩn náu.

Chiều cùng ngày, trinh sát công an đã ập vào khách sạn khống chế bắt giữ Khoa. Qua xét nghiệm, Khoa dương tính với chất ma túy.

Theo CHÍ THẠCH  (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiếp nhận, phân bổ 8 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra

Gia Lai tiếp nhận, phân bổ 8 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra

(GLO)- Từ ngày 12-9 đến 11 giờ ngày 16-9, Quỹ Cứu trợ tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 8 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Từ số tiền này, tỉnh đã chuyển hỗ trợ các tỉnh phía Bắc và tỉnh kết nghĩa Cao Bằng để khắc phục hậu quả bão, lũ.
Hạnh phúc bình thường

Hạnh phúc bình thường

(GLO)- Có những người để sống cuộc đời bình thường, họ phải nỗ lực vượt qua sự khác thường của giới tính từ khi sinh ra. Nhưng dù ở giới tính nào, họ luôn khao khát được sống thật với chính con người mình, được chấp nhận và tôn trọng, được làm việc và cống hiến.
Trung thu năm ấy ở làng Hà Đừng

Trung thu năm ấy ở làng Hà Đừng

(GLO)- Vào dịp Trung thu cách đây mấy năm, nhóm bạn trẻ ở TP. Pleiku nhắn tin: “Chú rảnh không, đi về làng xa vui Trung thu cùng các cháu nhỏ”. Thế là tôi nhận lời ngay. Bởi mới về nghỉ hưu, thời gian cũng rảnh và làng xa đúng là xa thật: Làng Hà Đừng 1 và Hà Đừng 2 (xã Đăk Rong, huyện Kbang).
Gia cảnh khốn khó cần được giúp đỡ

Gia cảnh khốn khó của anh Ksor Loai

(GLO)- Theo chân ông Ksor Líu-Trưởng thôn H’Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến thăm gia đình anh Ksor Loai (SN 1972) và chị Rơ Ô H’Zút (SN 1974) và tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó của họ.