Hạt nhân đoàn kết của buôn Choanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiệt huyết, tận tụy với công việc, sâu sát nắm bắt tình hình thực tế từng hộ gia đình, khu dân cư, ông Ksor Nút-Trưởng ban Công tác Mặt trận buôn Choanh (xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, là hạt nhân gắn kết người dân trong việc giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Trước đây, ông Ksor Nút từng trải qua nhiều vị trí công tác ở xã Uar như: Trạm trưởng Trạm Y tế, cán bộ địa chính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND cho đến Bí thư Đảng ủy xã. Dù với vai trò, cương vị nào, ông đều cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sau khi nghỉ hưu, năm 2020, ông tiếp tục được người dân tin tưởng bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận buôn Choanh. Tiếp cận với công việc khá mới mẻ, ông Nút chủ động dành thời gian nghiên cứu những khó khăn, tồn tại để tìm cách nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đoàn kết trong buôn. Ông kết hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với vận động người dân tích cực tham gia sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, không để kẻ xấu xúi giục, kích động. Đặc biệt, nhờ nắm rõ phong tục tập quán của người dân và pháp luật của Nhà nước nên khi có vụ việc xảy ra trong buôn, từ tranh chấp đất đai đến xích mích vợ chồng, ông thường phân giải thấu tình đạt lý, được mọi người tin tưởng nghe theo. Điển hình là vụ tranh chấp đất sản xuất giữa bà Nay H’Nhau và người cháu Nay Ken xảy ra mới đây. Nguyên nhân là đất sản xuất của bà H’Nhau bị xói mòn, dòng chảy xâm lấn nên diện tích còn lại rất ít. Bà này tìm anh Nay Ken để đòi lại đất. Dù không có ai làm chứng việc đổi đất giữa 2 người nhưng bà H’Nhau cứ khăng khăng cho rằng đất mà anh Ken đang canh tác trước đây là của mình. Sau nhiều lần được ông Nút hòa giải, xoa dịu mâu thuẫn căng thẳng và phân tích đúng sai, bà H’Nhau mới chịu nghe, không còn tranh chấp nữa.
Ông Ksor Nút (bìa trái) đến từng gia đình vận động người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Nguyễn Chi
Ông Ksor Nút (bìa trái) đến từng gia đình vận động người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Nguyễn Chi
Hay khi nắm thông tin vụ va quẹt xe máy dẫn đến mâu thuẫn có nguy cơ giải quyết bằng trận hỗn chiến giữa 2 thanh niên trong làng là Ksor Khơi và Nay Minh, ngay lập tức, ông Nút đến tận nhà tìm gặp để hòa giải. Sau khi nghe ông giải thích, khuyên nhủ thấu tình đạt lý, 2 thanh niên này đã bắt tay hòa giải, thống nhất việc xin lỗi, bồi thường và cam kết không còn hiềm khích với nhau.
Bám nắm địa bàn, ông Nút cũng không nhớ nổi đã bao lần đến từng nhà trò chuyện, vận động người dân chăm lo phát triển sản xuất, không nghe, không tin, không làm theo kẻ xấu. Nhờ đó, nhiều trường hợp như anh Ksor Leng hay Nay Be từng bị kẻ xấu dụ dỗ vượt biên thì nay đã chí thú làm ăn, ổn định cuộc sống. Anh Leng cho hay: “Ông Nút không những thường xuyên tới nhà động viên gia đình chăm lo sản xuất mà còn vận động người dân trong làng không kỳ thị, xa lánh để giúp tôi xóa bỏ mặc cảm lầm lỡ. Tiếng nói của ông được bà con trong buôn rất tin tưởng và nghe theo”.
Trưởng ban Công tác Mặt trận buôn Choanh tâm niệm rằng, những việc ông làm cho bà con không đơn giản chỉ vì trách nhiệm. Ông luôn xem bà con như những người thân trong nhà, việc của làng cũng giống như việc gia đình. Vì vậy, ông càng được người dân tin yêu, nghe và làm theo. Khi được hỏi động lực nào khiến ông hăng say góp sức nhiều như thế, ông Nút chia sẻ: “Mặc dù ở tuổi này phải được nghỉ ngơi nhưng khi địa phương, người dân tín nhiệm, còn sức khỏe thì tôi vẫn cố gắng đóng góp sức mình cho bà con trong buôn. Tôi luôn tâm niệm những việc nào có lợi cho dân là phải cố gắng, kiên trì làm đến cùng”.
Theo ông Nút, buôn Choanh hiện có 274 hộ với 1.450 khẩu, số hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 78 hộ. Dù ông không kể công nhưng người dân ở đây ai cũng biết, nhờ ông làm tốt công tác tuyên truyền, hòa giải và kết nối cộng đồng nên những năm vừa qua trong buôn không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, an ninh trật tự luôn được đảm bảo, cuộc sống của bà con ngày càng được cải thiện. Khẳng định điều này, ông Nguyễn Đức Sông-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Uar-nhận xét: “Ông Ksor Nút không chỉ làm tốt công tác tham mưu, phối hợp trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ của địa phương mà còn tuyên truyền, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tiên phong gương mẫu trong gia đình, công việc, học tập nâng cao trình độ lý luận. Mọi nhiệm vụ đều được ông hoàn thành một cách xuất sắc”.
Với những đóng góp cho các phong trào, hoạt động của địa phương, ông Ksor Nút vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Krông Pa tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp vào việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và năm 2021… Nhưng với ông, không phần thưởng nào bằng sự tin yêu của bà con.
NGUYỄN CHI