Hàng trăm cổ động viên nghẹn ngào tiễn biệt Paollo về nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 15-8, tại nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Câu lạc bộ HAGL đã tổ chức lễ tang, lễ truy điệu, cầu nguyện và tiễn đưa thi thể của tiền đạo Paollo về nước. Đông đảo người yêu mến đội bóng đã có mặt để bày tỏ tấm lòng với người đã khuất.

Khoảng 19 giờ, hơn 300 người hâm mộ đã tập trung trước khu vực của nhà tang lễ. Hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên cùng những đóa hoa cúc trắng được bày biện ở xung quanh nơi đặt di ảnh của chàng tiền đạo xấu số.

Khi nghe những dòng tiểu sử, hành trình thi đấu qua nhiều nơi của tiền đạo gốc Brazil, đặc biệt là ở Việt Nam, không ít cổ động viên đã nghẹn ngào không cầm được nước mắt xót thương anh. Dù chỉ có 1 mùa giải chơi cho đội bóng Phố núi, Paollo đã trở thành một mảnh ghép của HAGL-câu lạc bộ nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả cả nước.

Người hâm mộ đã thắp nến cầu nguyện cho chàng tiền đạo xấu số. Ảnh: Văn Ngọc

Người hâm mộ đã thắp nến cầu nguyện cho chàng tiền đạo xấu số. Ảnh: Văn Ngọc

Không chơi quá xuất sắc như kỳ vọng về chuyên môn, song Paollo vẫn là tiền đạo số 1 của huấn luyện viên Kiatisak với 6 bàn thắng được ghi. Do đó, anh đã giành được không ít tình cảm của người hâm mộ. Đặc biệt, khi trên đường trở về với mảnh đất Gia Lai, anh đã gặp một tai nạn quá đỗi thảm khốc để rồi tử nạn nơi đất khách khi chỉ có duy nhất người vợ ở bên.

Câu lạc bộ HAGL đã thuê một Công ty dịch vụ mai táng có kinh nghiệm liên quan đến người nước ngoài để đưa thi thể Paollo vào TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, thi thể sẽ được đưa vào Trung tâm Pháp y để làm các thủ tục liên quan đến quy định của pháp luật trước khi lên chuyến bay đến Bồ Đào Nha-nơi gia đình cầu thủ 27 tuổi đang sinh sống.

Cổ động viên Phố núi nghẹn ngào vẫy tay tiễn biệt Paollo. Ảnh: Văn Ngọc

Cổ động viên Phố núi nghẹn ngào vẫy tay tiễn biệt Paollo. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 21 giờ, chiếc xe của Công ty mai táng đã đến và tiến hành đưa thi thể Paollo từ kho đông lạnh của nhà tang lễ để di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh. Khi chiếc xe lăn bánh, các cổ động viên đã không kìm nén được những giọt nước mắt và vẫy tay tiễn biệt chàng tiền đạo của đội bóng.

Trước đó, trong chiều 15-8, đích thân Chủ tịch Câu lạc bộ Đoàn Nguyên Đức đã tiễn chị Tammy-vợ của Paollo ra sân bay để về Bồ Đào Nha. HAGL đã nỗ lực làm việc với các bên liên quan để đưa mẹ của Paollo sang Việt Nam song gặp vướng mắc về các thủ tục thị thực nên đã không thực hiện như dự kiến.

Có thể bạn quan tâm

“Dân cường thì nước thịnh”

“Dân cường thì nước thịnh”

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong nhiều năm gần đây không ngừng lan tỏa rộng rãi, được đông đảo người dân thuộc mọi lứa tuổi hưởng ứng sôi nổi.

VĐV Vũ Thanh Xuân (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã xuất sắc về nhất nội dung 5km nữ giải việt dã “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa”. Ảnh: Vũ Chi

Thử thách cùng đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

(GLO)- Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết và fairplay của các vận động viên, tối 26-3, Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức đã khép lại thành công.

Tín hiệu tích cực từ đội tuyển U.22 Việt Nam

Tín hiệu tích cực từ đội tuyển U.22 Việt Nam

Đối đầu với một trong những đội tuyển trẻ mạnh nhất châu Á là U.22 Hàn Quốc nhưng đội tuyển U.22 VN đã không thể hiện một chút sợ hãi nào. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ không chỉ làm quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh hài lòng mà còn mang đến cho người hâm mộ rất nhiều hy vọng.