Gia Lai: Rộn ràng không khí bầu cử ở biên giới, vùng sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hòa chung trong không khí sôi nổi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngay từ rất sớm ngày 23-5, cử tri ở các huyện biên giới và vùng sâu, vùng xa trên toàn tỉnh Gia Lai đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. 

Bỏ phiếu sớm nơi biên giới

Hơn 6 giờ sáng, nhiều cử tri làng Krông (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) đã có mặt tại Nhà văn hóa để tham gia chào cờ trước khi bỏ phiếu. Trong bộ trang phục truyền thống, nữ già làng Ksor H’Blâm không giấu được sự xúc động. “Tôi thấy rằng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ này đều rất xứng đáng. Họ có kinh nghiệm công tác và quyết tâm chính trị lớn. Vì vậy, tôi tin những đại biểu dân cử sắp tới sẽ tiếp tục giúp đời sống bà con được tốt hơn”-cử tri Ksor H’Blâm nói.

 Các giáo dân xã Ia Phìn đang cân nhắc, lựa chọn để bầu ra những người tài đức.  Ảnh: Hà Duy
Các giáo dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) cân nhắc để bầu ra những người tài đức vào Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Hà Duy


Ông Triệu Ngọc Trường-Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban bầu cử huyện Chư Prông-cho biết: “Huyện có 80.459 cử tri với 135 tổ bầu cử, trong đó 25 cử tri ở 12 tổ thuộc diện cách ly y tế tại nhà và thực hiện bỏ phiếu qua thùng phiếu phụ. Đối với các tổ có đông cử tri, Ủy ban bầu cử đã tổ chức phân luồng, bỏ phiếu theo giờ để thực hiện giãn cách nhằm đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19”.

Huyện Ia Grai có 68.363 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 13 đơn vị với 104 thùng phiếu chính. Tại mỗi đơn vị bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử huyện Ia Grai cũng bố trí thêm 2 thùng phiếu phụ để cơ động đến các vị trí mà cử tri đau ốm, tàn tật, cách ly y tế tại nhà…

Để đảm bảo thực hiện “nhiệm vụ kép”, hơn 6 giờ sáng 23-5, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng trên toàn tuyến biên giới đã thực hiện xong việc bỏ phiếu. Cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng-chống dịch Covid-19 đã được luân phiên về các khu vực bỏ phiếu theo quy định để tham gia bỏ phiếu.

Đại úy Hoàng Long-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) cho hay: “Đơn vị thuộc tổ bầu cử số 1 làng Bía. Tuy nhiên, vì khoảng cách từ làng lên đến đơn vị khá xa nên Ủy ban bầu cử xã đã thống nhất cử tri tại đồn sẽ bỏ phiếu tại hòm phiếu phụ. Sau khi hoàn tất việc bỏ phiếu, cán bộ, chiến sĩ đã cơ động xuống địa bàn và ra các điểm chốt chặn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”.

Toàn xã Ia Chía có 5.305 cử tri tham gia bỏ phiếu ở 8 điểm, trong đó hòm phiếu phụ được sử dụng tại Đồn Biên phòng Ia Chía và làng Tang.

Cử tri Siu Phyứt tham gia bỏ phiếu tại tổ bỏ phiếu làng Dăng. Ảnh: Anh Huy
Cử tri Siu Phyứt tham gia bỏ phiếu tại tổ bỏ phiếu làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai). Ảnh: Anh Huy


Nhờ có sự hướng dẫn và giải thích tận tình của các thành viên phụ trách các tổ bầu cử, nhiều cử tri già yếu, cử tri dân tộc thiểu số… đã hoàn thành xong việc bỏ phiếu. Riêng tại xóm Cùi thuộc làng Lân (xã Ia O, huyện Ia Grai), ngay từ rất sớm, các thành viên tổ bầu cử làng Lân đã mang hòm phiếu phụ xuống tận nơi để 34 cử tri thực hiện quyền bầu cử. Cử tri Rơ Châm Pênh phấn khởi cho hay: “Cử tri ở đây đa phần là già yếu, có người vẫn còn bị di chứng của bệnh tật nên đi lại khó khăn. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, giúp chúng tôi được thực hiện quyền cử tri ngay tại nơi ở, chúng tôi rất vui”.

Cử tri xóm Cùi (làng Lân, xã Ia O, huyện Ia Grai) tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Anh Huy
Cử tri xóm Cùi (làng Lân, xã Ia O, huyện Ia Grai) tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Anh Huy


Riêng tại huyện Đức Cơ, 48.388 cử tri cũng nô nức tham gia bỏ phiếu tại 84 điểm. Ngay từ 6 giờ sáng, già làng Rơ Lan Din (làng Nú, xã Ia Nan) đã có mặt tại điểm bầu cử số 4 để cùng mọi người chuẩn bị cho công tác bầu cử. Mặc dù đã 9 lần đi bầu cử nhưng có lẽ lần này, cảm xúc của già có nhiều khác biệt khi chứng kiến quê hương có nhiều thay đổi. Làng Nú vừa được huyện công nhận làng nông thôn mới trên địa bàn biên giới.

“Mấy ngày này, mình và bà con trong làng vui lắm. Đang mùa cạo mủ nhưng sáng nay, 706 cử tri của làng đã sắp xếp thời gian để đi bầu cử. Cử tri trong làng mình đã hiểu được để có sự đổi thay như ngày nay là nhờ công lao rất lớn của Đảng, Nhà nước và các cơ quan dân cử. Sáng nay, mình là người đầu tiên cầm những lá phiếu để bỏ vào hòm phiếu nên rất tự hào và xúc động. Nhà mình có 8 cử tri, ngay sau khi khai mạc đã bỏ phiếu xong để về đi sản xuất”-già Din bộc bạch.

Già làng Din (huyện Đức Cơ) xem lại danh sách ứng cử viên trước khi bầu cử. Ảnh Vĩnh hoàng
Già làng Rơ Lan Din (làng Nú, xã Ia Nan huyện Đức Cơ) xem lại danh sách ứng cử viên trước khi bầu cử. Ảnh: Vĩnh hoàng
 


Cử tri vùng sâu, vùng xa nô nức

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, 100% điểm bầu cử đều được vệ sinh sạch sẽ, bố trí bàn ghế đảm bảo khoảng cách, cán bộ y tế phụ trách hướng dẫn cử tri đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt…Ông Kpă Gin-Tổ trưởng tổ bầu cử số 2 (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) cho hay: Trước bầu cử, chúng tôi tập trung công tác truyên truyền sâu đậm bằng hệ thống loa truyền thanh, loa di động và khi phát thẻ cử tri. Do đó, sáng nay, người dân đi bầu cử sớm, chấp hành nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cử tri Rơ Ô Greng (SN 1956, buôn Ia Rnho) vui vẻ nói: “Mặc dù tình hình dịch diễn biến phức tạp song địa phương đã chuẩn bị phòng dịch rất tốt nên mình cũng an tâm khi đi bầu cử. Mình đã lựa chọn và bỏ phiếu cho những người mà mình thấy xứng đáng”.  

Các cử tri tại tổ 6, thhi5 trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Lê Nam
Các cử tri tại tổ 6 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Lê Nam


Trong số 983 người tham gia bỏ phiếu của xã Kon Pne (huyện Kbang), ông A Hnet (làng Kon Hleng) được xem là cử tri lớn tuổi nhất. Bước qua tuổi 90, đi lại phải chống gậy nhưng ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của công dân đối với việc bầu cử, ông đã cuốc bộ đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm mà không nhờ trợ giúp của con cháu. Không những gương mẫu đi đầu, cử tri A Hnet còn tích cực nhắc nhở 26 cử tri là con cháu trong gia đình dậy sớm đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất.

Theo ông Dương Quốc Điệp-Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Kon Pne, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động người dân bầu cử đúng thời gian, địa điểm quy định nên chỉ mới hơn 8 giờ sáng (1 tiếng đồng hồ sau khi khai mạc), các cử tri tại 3 điểm bầu cử ở các làng Kon Hleng, Kon Kring, Kon Htonh đã hoàn thành việc bỏ phiếu, sớm nhất so với các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện Kbang.

Cụ A Hnet (xã Kon Pne) tự chống gậy đến điểm bỏ phiếu.  Ảnh: Minh Triều
Dù đã qua tuổi 90 nhưng ông A Hnet (xã Kon Pne, huyện Kbang) vẫn tự chống gậy đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Ảnh: Minh Triều


Đến 10 giờ trưa, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên địa bàn xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) đạt khoảng 80%. Là người bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử làng Trớ, già làng Kpă Uiu phấn khởi cho biết: “Tôi xác định mình phải làm gương cho mọi người noi theo. Sáng nay, tôi đến địa điểm bỏ phiếu từ lúc 5 giờ. Rất vinh dự và tự hào vì mình là người đầu tiên bỏ phiếu vào thùng. Tôi rất vui vì bà con mình đều nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của cử tri”.

Trong khi đó, ông Đinh Đuich (SN 1935), là cử tri lớn tuổi nhất của làng Trớ, cũng bộc bạch: “Trải qua nhiều cuộc bầu cử nhưng với tôi, mỗi lần cầm lá phiếu trên tay là mỗi lần cảm xúc dâng trào, bởi tôi được thực hiện quyền làm chủ, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất để góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh”.

Già làng Kpă Uiu (thôn Plei Trớ) là người đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bầu cử của thôn. Ảnh: Vũ Chi
Già làng Kpă Uiu (làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) là người đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bầu cử của làng. Ảnh: Vũ Chi


Công tác bầu cử tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) cũng được tiến hành vô cùng khẩn trương. Đặc biệt, với 2 thôn, làng xa trung tâm xã là Bi Gia và Bi Yông, đến 10 giờ 30 phút sáng 23-5 đã có 90% cử tri đi bỏ phiếu. Bà Đinh H’Lanh (thôn Bi Gia) tâm sự: “Ngày thường, vợ chồng tôi thường lên rẫy chăm sóc mì nhưng hôm nay quyết định nghỉ buổi sáng ở nhà để đi bỏ phiếu. Tôi cũng như người dân trong thôn đều mong muốn lá phiếu của mình sẽ góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất”.
 

NHÓM PHÓNG VIÊN