Đưa vé xe số 49 cho khách, nam bảo vệ quán cà phê bị hành hung dã man

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nam bảo vệ quán cà phê đưa vé xe số 49 cho khách thì bị khách lao vào hành hung dã man vì cho rằng số 49 là số xấu.

Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) ngày 28-2 đã tiếp nhận tin báo về việc nam bảo vệ của một quán cà phê trên địa bàn phường Khâm Thiên bị hành hung vì đưa vé xe số xấu cho khách.

Người đàn ông bỏ đi sau khi hành hung nam bảo vệ quán cà phê

Người đàn ông bỏ đi sau khi hành hung nam bảo vệ quán cà phê

Theo đơn trình báo, vào sáng cùng ngày, tại quán cà phê Hầm ở ngõ Trung Tiền (phường Khâm Thiên) xảy ra vụ ẩu đả giữa khách và nhân viên bảo vệ quán.

Lý do xuất phát từ mâu thuẫn khi vị khách nam giới cho rằng bị nhân viên bảo vệ đưa vé xe số 49 là số xấu.

Khi nhân viên bảo vệ trả lời thì liền bị người này lao vào đấm, đá và cầm ghế vụt vào người. Sau khi hành hung nam bảo vệ, người đàn ông lấy xe bỏ đi.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và trình báo sự việc đến Công an phường Khâm Thiên.

Hiện, các lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

null