Đi lấy mật, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị ong rừng đốt tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong lúc đi vào rừng lấy mật, 3 người đàn ông ở Hà Tĩnh bị đàn ong đốt, trong đó 1 người tử vong.

Ngày 2-6, ông Nguyễn Trọng H. (SN 1967, trú thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cùng với 2 người đàn ông khác trú cùng thôn đi vào khu vực rừng thuộc địa bàn xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) để lấy mật ong rừng.

Thi thể nạn nhân được người nhà đưa về mai táng. Ảnh: QC

Thi thể nạn nhân được người nhà đưa về mai táng. Ảnh: QC

Đến sáng 3-6, sau khi ngủ dậy trong rừng và nấu cơm ăn xong, cả 3 người tiếp tục đi tìm mật thì họ phát hiện một tổ ong. Trong quá trình trèo lên cây tiếp cận tổ ong thì cả 3 người bị đàn ong tấn công, phải trèo xuống chạy tán loạn để tránh ong đốt.

Khi đàn ong đã di tản, 2 người quay trở lại thì phát hiện ông H. nằm dưới đất tử vong, trên người có nhiều vết ong đốt.

Sự việc sau đó được trình báo chính quyền địa phương và thông báo cho gia đình nạn nhân. Sau khi khám nghiệm tử thi, khoảng 14 giờ cùng ngày cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng.

Có thể bạn quan tâm

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

Trong số 573 nhãn hiệu sữa bột giả mới được công bố có đến 305 nhãn hiệu được nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình. Một cán bộ Sở Y tế Hoà Bình cũng phải thốt lên đây là chuyện "khủng khiếp", người dân có quyền nghi ngờ có khuất tất.