Đầu năm “xông đất” Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày đầu năm Quý Mão, đến với các đồn, chốt Biên phòng trên tuyến biên giới dài hơn 80 km của tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được Tết ấm tình quân dân cũng như tinh thần làm việc hăng say của cán bộ, chiến sĩ, chắc tay súng bảo vệ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc giữ mùa xuân yên vui với mọi nhà.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) tuần tra, kiểm soát địa bàn trong những ngày đầu năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) tuần tra, kiểm soát địa bàn trong những ngày đầu năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nơi chúng tôi “xông đất” đầu tiên là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc Tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Những ngày Tết, bên cạnh lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, các chốt trực tăng cường tuần tra thì đơn vị vẫn chia thành các ca, kíp để đảm bảo công tác xuất-nhập cảnh, xuất-nhập khẩu nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp lưu thông hàng hóa.

Nói về không khí đầu năm của đơn vị, Thiếu tá Phan Văn Hùng-Phó Đồn trưởng-cho biết: Đã thành truyền thống, hàng năm cứ đến 7 giờ sáng của ngày đầu năm âm lịch (Mùng 1 Tết), Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức chào cờ Tổ quốc. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều có mặt, quân trang chỉnh tề theo đúng lễ tiết, tác phong quân nhân. Trong không khí trang nghiêm của ngày đầu năm, dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng tung bay trong gió, bài Quốc ca đã được cất lên trên miền biên viễn hùng hồn, hào sảng càng làm cho các cán bộ, chiến sĩ thêm tự hào với truyền thống của dân tộc. Tiếp đó, một đại diện đơn vị đọc vang 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam để mọi quân nhân cùng “xin thề”, khi ấy ai cũng xúc động và nhận thấy trách nhiệm, nghĩa vụ của mình là thiêng liêng, cao cả”.

Những ngày đầu năm, nhiều người sẽ chọn đi chúc Tết bạn bè, người thân, thế nhưng những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới đã gác lại niềm vui riêng ấy để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Để đảm bảo hàng hóa, người và phương tiện lưu thông thuận tiện qua khu vực cửa khẩu, đơn vị đã cử các ca, kíp trực, sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp được kịp thời. Không khí làm việc những ngày đầu năm tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh diễn ra khẩn trương. “Chúng tôi xác định tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân xuất-nhập cảnh, xuất-nhập khẩu là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như tạo điều kiện cho người dân về ăn Tết, thăm thân"-Đại úy Trương Quang Phương-Trạm trưởng chia sẻ.

Tổ tuần tra Trạm Kiểm soát phà 8 thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tổ tuần tra Trạm Kiểm soát phà 8 thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chia tay Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, chúng tôi theo đường tuần tra biên giới để đến với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai). Đón chúng tôi tại đơn vị là Trung tá Lê Hồng Tuấn-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía. Anh cho hay, năm nay, hầu hết cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết. Bản thân tôi cũng đã có 4 năm đón giao thừa tại đồn. Với những người lính Biên phòng như chúng tôi thì việc thức cho dân ngủ, giữ cho dân yên là nhiệm vụ chính trị quan trọng. "Những ngày đầu năm, các tổ tuần tra, các đội công tác địa bàn vẫn thực hiện nhiệm vụ được giao. Vào dịp Tết, các đối tượng thường tận dụng mọi sơ hở để tổ chức buôn lậu, gian lận thương mại; tình trạng cờ bạc cũng dễ phát sinh. Vì thế, những ngày Tết là thời gian cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên bám địa bàn để nắm tình hình, luân phiên tuần tra với mật độ dày nhất trong năm để bảo vệ vững chắc biên giới, đảm bảo an ninh trật tự giúp người dân vui xuân đón Tết đầm ấm, yên vui”-Trung tá Lê Hồng Tuấn cho biết.

Theo chân Trung tá Tuấn, chúng tôi đến Trạm Kiểm soát Biên phòng phà 8. Trạm được đặt sát bờ sông Sê San, có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới trên sông tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Tài Anh-Trạm trưởng Trạm Kiểm soát phà 8-cho biết: Trạm có 6 cán bộ, chiến sĩ. Dịp trước, trong và sau Tết, chúng tôi thường xuyên tuần tra khu vực được giao, đảm bảo quản lý, bảo vệ vững chắc địa bàn, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, thường xuyên trao đổi với đơn vị bạn bên kia biên giới để nắm tình hình, phối hợp xử lý tốt các tình huống phát sinh. Dù không được đi du xuân, chúc Tết người thân và gia đình nhưng các cán bộ, chiến sĩ trong Trạm luôn an tâm thực hiện nhiệm vụ bởi có sự động viên của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cũng như sự tin yêu, che chở của Nhân dân trên khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn dịp Tết. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn dịp Tết. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chia tay các đơn vị Biên phòng trên miền biên viễn trong những ngày đầu xuân, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay giữa đại ngàn, hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh thấp thoáng trên đường tuần tra, hay đến từng hộ dân để nắm tình hình, lòng tôi chợt ấm lên. Nơi tuyến đầu Tổ quốc, các cán, bộ chiến sĩ Biên phòng vẫn miệt mài bám trụ, giữ chắc tay súng để bảo vệ bình yên cho Nhân dân đón Tết, vui xuân.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025”.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

HĐND xã Gào thông qua 6 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

HĐND xã Gào thông qua 6 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sáng 5-9, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ tư (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Cuộc thi diễn ra trong 2 tuần; trong đó, tuần 1 từ 8 giờ ngày 14-9 đến 23 giờ ngày 18-9, tuần 2 từ 8 giờ ngày 21-9 đến 23 giờ ngày 25-9.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

null