Cuộc chiến vì danh dự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đều gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, Bỉ và Anh không còn cách nào khác là giành lấy vị trí thứ 3 để giúp khán giả nhà vơi đi nỗi hụt hẫng.

Sau 32 năm, người Bỉ mới lại lọt vào vòng bán kết của một kỳ World Cup. Và cũng như các bậc tiền bối, Eden Hazard và đồng đội đã đành dừng bước bởi một tuyển Pháp quá già dơ. Đó là trận đấu mà người Pháp đã tỏ ra “cao cờ” hơn khi sẵn nhường thế trận cho “Quỷ đỏ”. Thầy trò HLV Roberto Martinez với một hàng tiền vệ đông người đã dễ dàng chiếm quyền kiểm soát bóng. Thoạt nhìn tưởng chừng họ là đội bóng thi đấu trên cơ khi chủ động hơn trong mặt trận tấn công. Những người hâm mộ Bỉ có lẽ đã đều nghĩ vậy, nhưng người Pháp thì tỉnh táo hơn.

 

Bỉ cần một chiến thắng để vớt vát chút danh dự.
Bỉ cần một chiến thắng để vớt vát chút danh dự.

Les Bleus nhường mặt trận tấn công cho đối thủ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ phòng ngự bị động. Một bức tường áo lam đã được dựng lên nhiều lớp để khóa chặt các mũi nhọn bên phía tuyển Bỉ. Hãy xem Lukaku loay hoay như thế nào khi đói bóng, Kevin De Bruyne đánh mất mình ra sao trước hàng tiền vệ “Gà trống Gaulois”. Ngay cả thủ quân Eden Hazard-người được xem là “sáng” nhất trận đấu đó cũng chỉ có những pha đi bóng lởn vởn bên ngoài vòng cấm địa. Thực tế Hazard không thể tạo ra được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Hugo Lloris.

Và khi hàng công bất lực trước lớp boongke của người Pháp thì hàng thủ của Bỉ cũng không giữ được sự tập trung tối đa. Họ đã có phần lơ là khi để Umtiti thoát ra đánh đầu hạ gục thủ thành Courtois. Thế hệ vàng của người Bỉ đã một lần nữa lỗi hẹn với Cúp vàng. Ở lần thứ 3 xẩy chân, chác chắn không tồn tại cái gọi là non nớt kinh nghiệm nào nưa bởi họ cũng đã phô diễn đầy đủ sức mạnh. Và thất bại trước đội bóng áo lam là một thất bại tâm phục khẩu phục. Để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau cú ngã ấy, “Quỷ đỏ” cần một chiến thắng để cán đích ở vị trí thứ 3 đồng thời để “hả cơn giận dữ”. Tuyển Anh có lẽ là đối thủ…vừa miếng cho mục tiêu của thầy trò HLV Roberto Martinez.

 

Đội tuyển Anh vẫn còn nhiều cơ hội ở tương lai.
Đội tuyển Anh vẫn còn nhiều cơ hội ở tương lai.

Người Anh cũng có một thất bại không cần bàn cãi nhiều trước Croatia. Trong một ngày quá cầu toàn, HLV Gareth Southgate đã không giúp Tam Sư tạo được thế trận lấn lướt như 45 phút đầu tiên. Họ hoàn toàn bị động bắt đầu từ hiệp 2, nhất là khi Perisic gỡ hòa 1-1 cho Croatia. Đội bóng non trẻ được dẫn dắt bởi một HLV trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm đã tỏ ra khá non nớt trong thế trận với đọi bóng già dơ, bản lĩnh hơn. Việc trải qua 3 trận đấu liên bước với 120 phút đã khiến Croatia được tôi luyện với một tinh thần thép, và đó là điều mà Tam Sư không có được.

Tuy vậy, tuyển Anh vẫn là đội bóng trẻ nhất World Cup 2018 với rất nhiều cầu thủ mới lần đầu được hít thở bầu không khí World Cup. Dù thất bại, nhưng hành trình vào đến bán kết trên đất Nga vẫn là câu chuyện trong mơ với đội bóng xứ sở sương mù. Điều họ cần làm ở thời điểm hiện tại là lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ để họ thấy rằng các cầu thủ đã đứng dậy mạnh mẽ như thế nào sau thất bại. Với một đội hình trẻ, mục tiêu ở chặng đường phía trước của Tam Sư còn khá nhiều và họ cần chứng minh khát khao của mình ở mọi trận đấu, kể cả là trận tranh hạng Ba.

Tam Sư là đội bóng bị đánh giá thấp hơn trong cuộc đối đầu này. Họ cũng đã để thua chính “Quỷ đỏ” ở vòng bảng. Nhưng những lý thuyết đó không mang quá nhiều giá trị bởi hai đội sẽ quyết tâm chơi một trận cầu cống hiến không toan tính. Mà ở đó, câu chuyện danh dự của một đất nước sẽ được đặt lên hàng đầu.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

null