Chung tay chăm lo trẻ em khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người khuyết tật, nhất là trẻ em phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngoài những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các em rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Ông Trương Đình Ba-Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai-cho biết: “Toàn tỉnh có 13.563 người khuyết tật, đa phần đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều người không thể lao động kiếm sống. Để kịp thời hỗ trợ cho người khuyết tật gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện: Đak Đoa, Kbang, Phú Thiện, Chư Sê và Krông Pa trao 125 phần quà cho trẻ em khuyết tật, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt do Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam hỗ trợ”. 
Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với các địa phương trao quà cho người khuyết tật. Ảnh: Hà Phương
Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao quà cho người khuyết tật tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Hà Phương
Bên cạnh đó, để có nguồn quỹ giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã vận động các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp để tổ chức các hoạt động như: trao tặng xe lăn, hỗ trợ khó khăn đột xuất, tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại một số cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Là một trong những gia đình có con bị khuyết tật vận động, bà Phạm Thị Dần (làng Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Vừa qua, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã tặng quà hỗ trợ gia đình”.
Cùng chung cảnh ngộ, anh Rơ Mah Khuân (làng U Diếp, xã Kông Htok, huyện Chư Sê) bộc bạch: “Con trai tôi bị thiểu năng trí tuệ. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất nên mọi sinh hoạt đều trông chờ vào tiền công làm phụ hồ của tôi. Do dịch bệnh nên tôi không thể đi làm xa được. Hàng tháng, gia đình tôi nhận được tiền trợ cấp là 540 ngàn đồng để trang trải cuộc sống. Gia đình tôi rất vui khi nhận được sự hỗ trợ này”.
Trao đổi cùng P.V, bà Đỗ Thị Huệ-Phó Giám đốc Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam-cho biết: Thời gian qua, công tác chăm lo người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung luôn được các cấp, các ngành và cộng đồng quan tâm thực hiện. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người khuyết tật cũng đã được cải thiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, người khuyết tật là đối tượng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi rất mong các tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành với Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam để hỗ trợ người khuyết tật và gia đình nghèo có trẻ em khuyết tật, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

null