Chư Sê: Tặng quà người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với Chi hội từ thiện xã hội huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tặng quà cho người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Pơng.
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai ghi nhận tấm lòng vàng cho các thành viên đoàn thiện nguyện. Ảnh: H.P
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai ghi nhận tấm lòng vàng cho các thành viên đoàn thiện nguyện. Ảnh: H.P

Tại chương trình, đoàn đã trao 100 phần quà cho người nghèo, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm một số nhu yếu phẩm và 100 ngàn đồng tiền mặt; tặng 100 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm cặp sách, vở, sữa, bánh kẹo, đồ dùng học tập và 100 ngàn đồng tiền mặt.

Đoàn trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Pơng. Ảnh: H.P
Đoàn trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Pơng. Ảnh: H.P

Ngoài ra, đoàn còn tặng 50 hộp sữa bột dinh dưỡng cho 50 trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, trị giá 450 ngàn đồng/hộp. Số quà trên do Chi hội từ thiện xã hội huyện Long Thành và các Mạnh Thường Quân tài trợ.

Những phần quà kịp thời động viên, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.P
Những phần quà kịp thời động viên, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.P

Đây là hoạt động thiết thực của các đơn vị, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh có thêm động lực, vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

Có thể bạn quan tâm

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với nhóm thiện nguyện Phước Huệ (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 200 suất quà (trị giá 600.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Phú Thiện.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

null