Chư Păh trồng 90.000 cây xanh phân tán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Lãnh đạo huyện Chư Păh tham gia trồng cây xanh. Ảnh: Văn Đại
Lãnh đạo huyện Chư Păh tham gia trồng cây xanh. Ảnh: Văn Đại

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn môi trường sống và góp phần duy trì, phát triển cây xanh trên địa bàn huyện.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện đã trồng 25 cây xanh tượng trưng tại khu vực công viên huyện Chư Păh; 14 xã, thị trấn và các trường học tiến hành trồng 90.000 cây phân tán.

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của mọi người trong việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

null