Cái tát đoạt mạng bé trai đang cai sữa của gã nhiều tiền án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để đứa trẻ 21 tháng tuổi vắng mẹ quấy khóc vào ban đêm, Minh đã tát, đánh, cắn bắt phải nín khiến bé tử vong do chấn thương sọ não.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 11-4, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thế Minh (35 tuổi, có 4 tiền án) về hành vi giết người.

Theo cơ quan công tố, muốn cai sữa cho con trai Nguyễn Tuấn Hoàng Gia (21 tháng tuổi), từ ngày 24-11-2015, chị Tạ Huyền Trang (27 tuổi) gửi bé từ đêm hôm trước đến đầu giờ chiều hôm sau tại nhà cô bạn ở phố Chợ Khâm Thiên.

Bé Gia quấy khóc đòi mẹ vào đêm khuya đã bị Minh (bạn trai của chủ nhà) tát, cầm cán chổi phất trần đánh. Thậm chí, anh ta còn cắn vào má, bụng làm đứa trẻ sợ phải nín, đi ngủ. Minh nói các vết tím trên người bé Gia do bị ngã và bị anh ta cắn nên chị Trang vẫn tiếp tục gửi.

Đêm 8-12-2015, cháu Gia quấy khóc đòi mẹ, Minh quát liên tục, tát ba cái. Sáng hôm sau, bé khó thở nên được đưa cấp cứu. Khi chuyển bệnh viện do tình trạng sức khỏe xấu, bé đã tử vong. Kết quả giám định pháp y xác định bé tử vong do chấn thương sọ não.

Minh hôm nay bị tòa tuyên phạt 20 năm tù.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng bị truy nã luôn găm súng quân dụng phòng thân

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng bị truy nã luôn găm súng quân dụng phòng thân

Mang lệnh truy nã đặc biệt trong đường dây vận chuyển 35 bánh heroin, Phương Văn Kỳ trốn vào rừng sâu và luôn thủ sẵn súng quân dụng đã lên nòng. Sau nhiều ngày trốn truy nã, đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn mật phục, tóm gọn khi mò xuống bìa rừng tìm mua ma túy.

null