
Trong giới chơi đồ cũ đã qua sử dụng, anh Trần Duy Quang được ví như “hậu bối” bởi anh mới bắt đầu nuôi đam mê từ năm 2021. Đó là thời điểm công việc của anh bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bấy giờ, cánh tài xế như anh Quang rơi vào cảnh thất nghiệp khi những chuyến xe ngừng hoạt động.
Anh Quang chia sẻ: “Hồi đó, không đi đâu được nên tôi hầu như chỉ ngồi nhà lướt mạng giải khuây. Trong một lần lướt mạng xã hội Facebook, tôi thấy có người bán cặp loa rất đẹp. Tôi chợt nhớ khi xưa bản thân cũng thích nhưng không có tiền nên đành chịu. Vậy là, tôi quyết định mua luôn. Cũng bởi tôi rất thích âm nhạc và ca hát. Sau khi mua được cặp loa, tôi dành thời gian tìm hiểu về các loại loa, đài, ti vi… rồi mê từ lúc nào không hay”.
Lớn lên nơi vùng quê nghèo khó, những chiếc máy cassette hay đơn giản chỉ là những chiếc ti vi đen trắng với anh Quang là thứ xa xỉ mà trước kia anh chỉ ngắm nhìn chứ chưa từng nghĩ đến chuyện sở hữu. Do đó, khi bước chân vào thế giới của những món đồ cũ có tuổi thọ hơn nửa thế kỷ, anh nhanh chóng bị mê hoặc. Mỗi khi sắm được món đồ cũ được thiết kế vô cùng khéo léo, tinh xảo, anh có cảm giác thỏa mãn niềm ao ước năm xưa mà mình chưa thực hiện được.
Bị cuốn hút bởi những món đồ cũ, anh tìm cách làm quen với những người có cùng đam mê ở Gia Lai cũng như tại TP. Hồ Chí Minh. Sau mỗi chuyến xe vào TP. Hồ Chí Minh, anh lại rong ruổi khắp nơi để “săn” đồ cũ. Từ những kho bãi thu mua phế liệu đến các khu chợ dành riêng cho giới này đều có dấu chân anh Quang. Anh còn tìm đầu mối nhập hàng cũ từ nước ngoài về theo từng container tại bến cảng.
Ban đầu chỉ là những chiếc loa, đài, ti vi, nhưng khi đã chìm đắm trong niềm đam mê này thì anh mua sắm tất thảy những món đồ gợi cho anh về một vùng ký ức như những chiếc quạt, đồng hồ, băng, đĩa, bàn cờ tướng hay đơn giản chỉ là một chiếc điếu cày được bọc đồng.
“Tôi hầu như chỉ sưu tầm những món đồ còn sử dụng được. Nhiều món đồ có tuổi đời cao hơn tôi khá nhiều nhưng vẫn chạy tốt, thậm chí còn tốt hơn những đồ hiện đại sản xuất sau này. Cái cảm giác sắm được món đồ ưng ý nó khiến tôi vui sướng vô cùng. Có khi gặp món đẹp quá mà không đủ tiền cũng phải mượn tạm của bạn bè để mua bằng được. Dù dành nhiều thời gian và tiền bạc cho thú vui này nhưng rất mừng là vợ tôi cũng ủng hộ đam mê của chồng”-anh Quang trải lòng.
Hiện nay, sau khoảng thời gian kỳ công lặn lội khắp nơi, anh Quang đang sở hữu 1 bộ sưu tập khoảng 500 món với tổng số tiền bỏ ra để mua là gần 1 tỷ đồng. Anh Nguyễn Đức Chuyên-một người sưu tầm đồ cũ và đồ cổ ở xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa) chia sẻ: “Anh Quang mới bén duyên với nghề sưu tầm đồ cũ. Mới hôm nào chỉ có vài món mà nay anh đã sở hữu bộ sưu tập đồ sộ như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.
Ngay cả bản thân tôi dù đã có hàng chục năm sưu tầm nhưng luôn thấy khâm phục trước sự tìm tòi, đam mê của anh Quang. Với chúng tôi, đó là những món đồ vô giá lưu dấu thời gian, đánh dấu một thời kỳ, một giai đoạn lịch sử”.

Anh Trần Duy Quang: Đối với tôi, niềm đam mê sưu tầm đồ cũ dường như là vô hạn. Tôi vẫn muốn mua thêm nhiều món đồ khác nữa. Đồng thời, tôi dự định khi không chạy xe nữa sẽ trở về nhà mở một quán cà phê để trưng bày tất cả những món mình sưu tầm để mọi người cùng được ngắm nhìn, thưởng lãm”.
Để thỏa mãn niềm đam mê của mình, anh Quang dành toàn bộ căn phòng khách của gia đình với diện tích khoảng 50 m2 làm không gian trưng bày bộ sưu tập này. Mỗi khi trở về nhà sau những giờ làm việc căng thẳng, anh lại ngồi trong căn phòng, nhâm nhi ly cà phê và tận hưởng cảm giác được thư giãn tâm hồn; hay đơn giản chỉ lau chùi những món đồ cũng khiến anh cảm thấy thích thú.
Căn phòng cũng trở thành điểm hẹn với những người mê đồ cũ như anh hay đam mê dòng nhạc trữ tình trong khu vực. Anh Đinh Công Bằng (tổ 3, thị trấn Phú Thiện) cho hay: “Mỗi khi anh Quang ở TP. Hồ Chí Minh về, chúng tôi lại ghé đến chơi. Vừa uống cà phê, uống trà, vừa nghe những bản nhạc xưa cũ và ngắm nhìn những món đồ gợi về ký ức của tuổi thơ gian khó. Nhờ những người đam mê, tâm huyết sưu tầm như anh Quang chúng tôi mới lại có cơ hội được nhìn, được cầm trên tay những món đồ ấy”.