Bình Định: Người đàn ông đi mua mai cảnh tử vong bên taluy đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đàn ông từ Hải Phòng đến Bình Định mua mai cảnh để bán, được phát hiện tử vong bên ta luy đường Nguyễn Văn Cừ (P.Bình Định, TX.An Nhơn, Bình Định).

Chiều 16.1, một lãnh đạo UBND P.Bình Định cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Ngọc Thực (65 tuổi, ở Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Khoảng 9 giờ cùng ngày, một người dân ở P.Bình Định trên đường đến sông câu cá đã phát hiện người đàn ông nằm chết bất thường bên taluy đường Nguyễn Văn Cừ (P.Bình Định) nên báo cơ quan chức năng.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng xác định người tử vong là ông Thực.

Trước đó,ngày 14.1, ông Thực từ Hải Phòng đi xe khách đến Bình Định. Khoảng 1 giờ ngày 16.1, khi đến thôn Trung Định (xã Nhơn An, TX.An Nhơn), ông Thực xuống xe và liên lạc với ông T.Q.V (43 tuổi, ở xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn) đến đón, chở đi mua mai để đưa ra miền Bắc bán.

Ông V. đến đón ông Thực rồi đưa đến điểm bán mai của mình tại P.Bình Định để nghỉ ngơi.

Đến 5 giờ 30 ngày 16.1, ông Thực dậy đi vệ sinh. Khi đi ngang qua điểm bán mai cảnh của một người khác, ông Thực hỏi nhà vệ sinh thì người này chỉ đến bãi đất trống gần đó để tiểu tiện. Khoảng 6 giờ 30 ngày 16.1, không thấy ông Thực đâu, ông V. mới hỏi mọi người xung quanh rồi tổ chức tìm kiếm.

Theo Minh Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tặng con cái 600 công đất trong ngày cưới, Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị cảnh cáo về kê khai tài sản

Tặng con cái 600 công đất trong ngày cưới, Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị cảnh cáo về kê khai tài sản

Ông Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành (Kiên Giang) bị kỷ luật Cảnh cáo do kê khai tài sản không trung thực. Trước đó, dư luận xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện video vợ ông Mến tuyên bố tặng con gái và con rể 600 công đất, ước tính trị giá khoảng 90 tỷ đồng.